Thủy Triều Đỏ

Lời Ru Người Mẹ - Thủy Triều Đỏ

Chọn chất lượng tải:

Trải nghiệm âm thanh chất lượng CD gốc với tài khoản VIP

Mã nhúng


Lời bài hát

Một mình nuôi con cho ngày tháng trôi qua dần
Tuổi thanh xuân dành hết cho con
Đời trôi qua rơi lại những giấc mơ ưu phiền
Mẹ chỉ mơ, ngày còn lớn

Lời mẹ ru như làn gió giữa trưa hè
Lời mẹ ru xua lạnh giá đêm đông
Lời ru ấy luôn tỏa sáng cho con tin rằng
Dù mai kia, khi bóng đêm bao trùm thế giới… hỡi
Dù mai kia, con có đi xa ngàn trùng khơi
Mẹ ngay sát bên, giang đôi cánh chở che

Còn vang vọng mãi tiếng ru cho con qua từng đêm tối tăm để đón bình minh rực rỡ
Còn vang vọng mãi tiếng ru xóa tan bao nhiêu áng mây đen
Lời ru mẹ đã dắt con đi qua nơi giông tố sóng xô, tìm đến bầu trời xanh đầy nắng.

ĐK :
Đã có lúc sống mất hết ý chí
Khi gian nan vây quanh đôi chân con
Đã có lúc gió cuốn những ước muốn đi thật xa

Trong u mê con vẫn sẽ nhớ đến
Đôi tay luôn nâng niu suốt đời con
Nhớ… tiếng ru à ơi
Cho con cuộc sống bình yên
Như ngày thơ ấu… bên mẹ yêu dấu.

Bình luận

Nhạc Vàng Bolero

Thêm vào

Tạo playlist mới

back

Số điện thoại 0912345789 đã được
liên kết với tài khoản:

Bạn có muốn đăng nhập trên thiết bị này
không ?

Bỏ qua
x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Thông báo!

Không gửi được mã xác thực.
Quý khách vui lòng liên hệ Chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ

x

Thông báo!

Bạn chưa đăng ký tài khoản Nhac.vn. Vui lòng đăng ký tài khoản bằng số điện thoại hoặc tiếp tục với Facebook

Loading...

Copy to clipboard