Võ Hạ Trâm

Lời Ru Cô Đơn - Võ Hạ Trâm

Chọn chất lượng tải:

Trải nghiệm âm thanh chất lượng CD gốc với tài khoản VIP

Mã nhúng


Lời bài hát

Những ngày vắng anh em hát ru con một mình
Những ngảy vắng anh, em ngồi ôm đứa con xinh
Em ngồi ngân nga, bài ca anh viết ru tình
Bài ca chuyện của đôi minh, buổi đầu ngọt ngào hương trinh
Em ngồi ru con, đưa con vào giấc ngủ tròn
Em ngồi ru con, nhớ về một bóng hình ai
Em ngồi ru con, lòng nghe nuối tiếc u hoài
Tóc mây đang rối quên cài
Gió lùa lạnh buốt bờ vai
Chiều nay mây đen về, mặt trời đi ngủ sớm
Để anh ngóng trông tin người
Một lời âu yếm yêu thương
Chiều nay anh đâu rồi để mình em lẻ bóng
Lá khô rớt rơi bay đầy
Để lòng mình nhớ bâng khuâng
Em ngồi ôm con, con yêu lại khóc nữa rồi
Em ngồi ôm con, nghe buồn chất ngất chơi vơi
Chúng mình yêu nhau, rồi xa cũng bởi vì đời
Con thơ khóc chẳng nên lời, Con buồn vì đâu anh ơi

Bình luận

Nhạc Vàng Bolero

Thêm vào

Tạo playlist mới

back

Số điện thoại 0912345789 đã được
liên kết với tài khoản:

Bạn có muốn đăng nhập trên thiết bị này
không ?

Bỏ qua
x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Thông báo!

Không gửi được mã xác thực.
Quý khách vui lòng liên hệ Chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ

x

Thông báo!

Bạn chưa đăng ký tài khoản Nhac.vn. Vui lòng đăng ký tài khoản bằng số điện thoại hoặc tiếp tục với Facebook

Loading...

Copy to clipboard