Chế Linh

Lời Ca Nữ - Chế Linh

Xin lỗi Quý khách! Bài hát bị hạ tạm thời. Mong Quý khách vui lòng quay lại sau. Trân trọng cảm ơn!
Chọn chất lượng tải:

Trải nghiệm âm thanh chất lượng CD gốc với tài khoản VIP

Mã nhúng


Lời bài hát

Tôi xin ca bài ca tôi đã viết
Cho tôi riêng tặng một người
Lời tôi viết với nét đơn sơ mang nhiều đậm đà
Giữa một chiều buồn mưa nhiều
Thành đô ơi con đường hỡi
Bao kỷ niệm ray rứt trong tôi.
Tôi xin dâng bài ca tôi đã viết
Cho tôi trao tặng mọi người
Lời tôi viết giữa lúc
Quê hương dẫy đầy hận thù
Giữa một chiều về quê Mẹ
Mẹ, Mẹ ơi bao hờn tủi
Ôi đất lạnh sương máu vẫn tuôn rơi.
Với dáng đó đã mất còn đâu nữa
Em đã nằm ngủ yên khi quê hương đang lầm than
Tôi đơn côi nên nét buồn xa xôi
Tôi oán thù chinh chiến đã cướp đi hoa mộng.
Tôi ngân cao lời ca tôi đã viết
Cho tôi giữa cuộc đời này
Lời tôi ngân chất chứa
Đau thương mang nhiều tủi hờn
Tôi thèm làm người trên đời
Đừng buồn đau không thù oán
Sao oán thù rót mãi chưa vơi.

Bình luận

Nhạc Vàng Bolero

Thêm vào

Tạo playlist mới

back

Số điện thoại 0912345789 đã được
liên kết với tài khoản:

Bạn có muốn đăng nhập trên thiết bị này
không ?

Bỏ qua
x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Thông báo!

Không gửi được mã xác thực.
Quý khách vui lòng liên hệ Chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ

x

Thông báo!

Bạn chưa đăng ký tài khoản Nhac.vn. Vui lòng đăng ký tài khoản bằng số điện thoại hoặc tiếp tục với Facebook

Loading...

Copy to clipboard