Vũ Hoàng

Lạc Loài Cõi Đời - Vũ Hoàng

Chọn chất lượng tải:

Trải nghiệm âm thanh chất lượng CD gốc với tài khoản VIP

Mã nhúng


Lời bài hát

Bóng đêm đêm bao trùm
Riêng mình lạc loài cõi đời
Chữ tình sao bạc vôi
Thay đổi thoáng chốc qua môi
Cõi hồn ta lạc lối
Bước dài sa ngõ tối
Ôi biển sông dễ dò
Lòng người sao dễ đo

Trách ta sao dại khờ
Mơ mộng chẳng học chữ ngờ
Ngỡ tình là vần thơ cay đắng
Sầu nhuốm vương tơ
Ngỡ đời là mộng thắm
Dối lừa ta chìm đắm
Đêm lẻ bước âm thầm
Giọt buồn theo về gối nằm

ĐK:
Ôi cay đắng chơi vơi
Riêng mình ta giữa đời
Ngoài tay với đau thương
Len vào tim rã rời
Mộng đã lỡ đêm nao
Ta hoài buồn tiếc nhớ
Tình thân sơ qua môi
Nay riêng mình bơ vơ

Tựa cơn gió phiêu du
Ta cùng ta với mình
Đành chôn giấu đau thương
Nhắc nhớ thêm tội tình
Rồi năm tháng xóa hết
Dĩ vãng theo làn mây
Ta ngồi đây men say
Ru nỗi đau tình gầy

Trách nhau chi thêm buồn
Duyên nợ an bài ý trời
Rồi buồn đau sẽ vơi
Theo sóng thuyền mãi xa khơi
Cố cười gượng bước tiếp
Đến giờ ta đã biết
Khi tay trắng nhân tình
Tình thân cũng rời bỏ mình

Bình luận

Nhạc Vàng Bolero

Thêm vào

Tạo playlist mới

back

Số điện thoại 0912345789 đã được
liên kết với tài khoản:

Bạn có muốn đăng nhập trên thiết bị này
không ?

Bỏ qua
x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Thông báo!

Không gửi được mã xác thực.
Quý khách vui lòng liên hệ Chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ

x

Thông báo!

Bạn chưa đăng ký tài khoản Nhac.vn. Vui lòng đăng ký tài khoản bằng số điện thoại hoặc tiếp tục với Facebook

Loading...

Copy to clipboard