Đinh Kiến Phong

Kiếp Xóc Đĩa (Beat) - Đinh Kiến Phong

Chọn chất lượng tải:

Trải nghiệm âm thanh chất lượng CD gốc với tài khoản VIP

Mã nhúng


Lời bài hát

Cuộc đời tôi giờ đây không biết đi về đâu
Nhìn lại quá khứ mới thấy tôi sao dại khờ
Nhìn bao nhiêu người thân đang dần dần xa rời tôi
Tôi biết tôi đã mang lầm lỡ.

Giờ đây tôi đã sai, tôi phải cố đổi thay
Xóc đĩa có cho ai sang giàu
Giờ đây cha mẹ tôi biết có được vẫn khỏe không
Xin lỗi đã làm cha mẹ buồn.

[ĐK:]
Bởi vì tôi đam mê, mê kiếp đời cờ bạc
Cũng vì ao ước được giàu nhanh
Ngày xưa tham làm chi để nay phải nợ đời
Trốn nợ bán hết nhà xe hơi.

Ngày đêm chơi cuồng say, say mê từng canh bạc
Xóc đĩa là ảo mộng phù du
Nhiều đêm tôi nằm mơ chẵn lẻ vẫn trong đầu
Giật mình lại muốn được đi chơi.

Giờ tôi mới nhận ra quá khứ mình đã sai
Người thân tôi hỡi hãy thứ tha tôi lần này
Giờ tôi xin cầu mong cho mọi người trên trần gian
Xin hãy tránh xa ảo mộng kia.

Bình luận

Nhạc Vàng Bolero

Thêm vào

Tạo playlist mới

back

Số điện thoại 0912345789 đã được
liên kết với tài khoản:

Bạn có muốn đăng nhập trên thiết bị này
không ?

Bỏ qua
x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Thông báo!

Không gửi được mã xác thực.
Quý khách vui lòng liên hệ Chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ

x

Thông báo!

Bạn chưa đăng ký tài khoản Nhac.vn. Vui lòng đăng ký tài khoản bằng số điện thoại hoặc tiếp tục với Facebook

Loading...

Copy to clipboard