Lâm Chấn Huy

Kiếp Lang Thang - Lâm Chấn Huy

Chọn chất lượng tải:

Trải nghiệm âm thanh chất lượng CD gốc với tài khoản VIP

Mã nhúng


Lời bài hát

Còn lại gì khi giờ tay trắng tay
Đi lang thang đã bao tháng ngày
Tay chân run xác thân mỏi mệt
Quanh đời ta giờ chẳng còn ai.
Vì cuộc đời không như ai ước mơ
Biết ngày mai sẽ đi về đâu?
Khi quanh ta đã không còn gì
Tiền chẳng có mà tình cũng không.
Ta giờ đây ta phải làm điều gì
Cứ lang thang như kẻ không nhà
Đi về đâu khi cuộc chơi đã tàn
Buổi tiệc tan thân xác hoang tàn.
[ĐK:]
Dòng đời trôi mãi như nước cuốn trôi đời ta
Vì làn khói trắng ru đời để mãi lãng quên
Và khi thân xác hoang tàn thì chẳng còn ai với ta
Giờ ta chỉ muốn quay về lại vết thương ngày xưa.
Ngày xưa ta đã lỗi lầm tìm về chốn ăn chơi
Mẹ cha đã khóc thật nhiều khóc thương cho thằng con
Đời ai cũng có lỗi lầm một lần để mãi không quên
Giờ ta chỉ muốn trở về nhà để quên đi kiếp lang thang.

Bình luận

Nhạc Vàng Bolero

Thêm vào

Tạo playlist mới

back

Số điện thoại 0912345789 đã được
liên kết với tài khoản:

Bạn có muốn đăng nhập trên thiết bị này
không ?

Bỏ qua
x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Thông báo!

Không gửi được mã xác thực.
Quý khách vui lòng liên hệ Chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ

x

Thông báo!

Bạn chưa đăng ký tài khoản Nhac.vn. Vui lòng đăng ký tài khoản bằng số điện thoại hoặc tiếp tục với Facebook

Loading...

Copy to clipboard