Hằng Ni

Kiếp Đơn Nghèo - Hằng Ni

Chọn chất lượng tải:

Trải nghiệm âm thanh chất lượng CD gốc với tài khoản VIP

Mã nhúng


Lời bài hát

Mẹ mất khi em con bé nhỏ
Cha xa nhà biền biệt tận Phương Nam
Thân cui cút không nơi nào nương tựa
Nội ẵm bồng nuôi nấng chuỗi ngày thơ.
Em vào đời khi em còn mới lớn
Tuổi trăng tròn 16 đẹp như mơ
Kiếp nhà nghèo nên duyên tình lận đận
Nợ áo cơm, gạt nước mắt cam lòng.
Ai mất mẹ mà đời không đau khổ
Ai thiếu cha không lệ đổ tuôn tràn
Hỡi trời cao, ông trời đâu có thấu
Bao đêm dài em thức lạnh canh thâu.
Em bước đi giữa dòng đời nghiệt ngã
Nơi xứ người đầy bão tố phong ba
Em hy vọng sau cơn mưa trời lại sáng
Chút nắng vàng sưởi ấm lại đời em.
Ai mất mẹ mà đời không đau khổ
Ai thiếu cha không lệ đổ tuôn tràn
Hỡi trời cao ông trời đâu có thấu
Bao đêm dài em thức lạnh canh thâu em.
Bước đi giữa dòng đời nghiệt ngã
Nơi xứ người đầy bão tố phong ba
Em hy vọng sau cơn mưa trời lại sáng
Chút nắng vàng sưởi ấm lại đời em.

Bình luận

Nhạc Vàng Bolero

Thêm vào

Tạo playlist mới

back

Số điện thoại 0912345789 đã được
liên kết với tài khoản:

Bạn có muốn đăng nhập trên thiết bị này
không ?

Bỏ qua
x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Thông báo!

Không gửi được mã xác thực.
Quý khách vui lòng liên hệ Chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ

x

Thông báo!

Bạn chưa đăng ký tài khoản Nhac.vn. Vui lòng đăng ký tài khoản bằng số điện thoại hoặc tiếp tục với Facebook

Loading...

Copy to clipboard