Hà Trọng Anh

Khi Nào Con Về - Hà Trọng Anh

Chọn chất lượng tải:

Trải nghiệm âm thanh chất lượng CD gốc với tài khoản VIP

Mã nhúng


Lời bài hát

Mẹ buồn ngồi khóc thương con
Tiễn đưa con về cát bụi
Ngậm ngùi mắt cay phận đời
Ai rồi cũng sẽ thế thôi
Dòng nguời vội bước ngang qua
Thắp hương nhìn vào di ảnh
Áo quan trở về với đất
Thưa mẹ thưa mẹ con đi
Con đi rời xa mẹ rồi
Vì đời như áng mây trôi
Thứ tha cho con mẹ nhé
Thương con chưa tròn chữ hiếu
Ai ơi hãy thương mẹ nhiều
Đừng làm mẹ khóc ai ơi
Sớm đêm cưu mang chín tháng
Thân này huyết mẹ tinh cha
Từng ngày từng tháng trôi qua
Tóc phai tuổi mẹ đã già
Phương xa con còn ở đó
Con chờ mẹ về với con
Rồi ngày nhắm mắt xuôi tay
Đến nay mẹ lìa cõi đời
Mộ kia mình con lạnh lắm
Nay mẹ về nằm cạnh con!
Dòng nguời vội bước ngang qua
Thắp hương nhìn vào di ảnh
Áo quan trở về với đất
Thưa mẹ thưa mẹ con đi
Con đi rời xa mẹ rồi
Vì đời như áng mây trôi
Thứ tha cho con mẹ nhé
Thương con chưa tròn chữ hiếu
Ai ơi hãy thương mẹ nhiều
Đừng làm mẹ khóc ai ơi
Sớm đêm cưu mang chín tháng
Thân này huyết mẹ tinh cha
Từng ngày từng tháng trôi qua
Tóc phai tuổi mẹ đã già
Phương xa con còn ở đó
Con chờ mẹ về với con
Rồi ngày nhắm mắt xuôi tay
Đến nay mẹ lìa cõi đời
Mộ kia mình con lạnh lắm
Nay mẹ về nằm cạnh con!
Mộ kia mình con lạnh lắm
Nay mẹ về nằm cạnh con!
Mộ kia mình con lạnh lắm
Nay mẹ về nằm cạnh con!
Nay mẹ về cạnh con!

Bình luận

Nhạc Vàng Bolero

Thêm vào

Tạo playlist mới

back

Số điện thoại 0912345789 đã được
liên kết với tài khoản:

Bạn có muốn đăng nhập trên thiết bị này
không ?

Bỏ qua
x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Thông báo!

Không gửi được mã xác thực.
Quý khách vui lòng liên hệ Chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ

x

Thông báo!

Bạn chưa đăng ký tài khoản Nhac.vn. Vui lòng đăng ký tài khoản bằng số điện thoại hoặc tiếp tục với Facebook

Loading...

Copy to clipboard