Võ Nhật Minh

Hư Ảo Buồn - Võ Nhật Minh

Chọn chất lượng tải:

Trải nghiệm âm thanh chất lượng CD gốc với tài khoản VIP

Mã nhúng


Lời bài hát

Ta chán chê đời, một kiếp phù du
Mênh mông sâu thẳm, là những con đường
Chân, đi miệt mài, như kẻ mộng du
Giật mình tỉnh giấc, tóc xanh bạc màu.
Ta trách cho người, sao nở bỏ ta
Lang thang lạc lối, đời vẫn đi tìm
Ta mang nợ người, đã trả được đâu
Ôm sầu đi mãi, cho xong đoạn đời.
Thượng đế hỡi, tìm đâu, buồn vui trần thế
Tìm đâu, giờ trong cõi đời,
Đường trần bóng tối hư vô
Tình đời, bạc trắng như vôi
Con tim nào, từng cơn đau rỉ máu.
Tình nhân hỡi, còn đâu
Lời thương lời nhớ, còn đâu
Tình yêu thuở nào
Chỉ là, đau đớn xót xa
Chỉ là, bão tố phong ba,
Giọt lệ sầu, từng giọt, nhỏ xuống đời.
Ta muốn quên mình, quên hết thế nhân
Cô đơn lặng lẽ, một đời cát bụi
Ta muốn âm thầm, ôm mối tương tư
Tìm về hư ảo, bỏ quên phận người
Ta muốn âm thầm, sỏi đá hoang vu
Bể đời đau khổ, vùi chôn mộ phần.

Bình luận

Nhạc Vàng Bolero

Thêm vào

Tạo playlist mới

back

Số điện thoại 0912345789 đã được
liên kết với tài khoản:

Bạn có muốn đăng nhập trên thiết bị này
không ?

Bỏ qua
x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Thông báo!

Không gửi được mã xác thực.
Quý khách vui lòng liên hệ Chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ

x

Thông báo!

Bạn chưa đăng ký tài khoản Nhac.vn. Vui lòng đăng ký tài khoản bằng số điện thoại hoặc tiếp tục với Facebook

Loading...

Copy to clipboard