Bùi Tuyết Mai

Hỏi Ai - Bùi Tuyết Mai

Chọn chất lượng tải:

Trải nghiệm âm thanh chất lượng CD gốc với tài khoản VIP

Mã nhúng


Lời bài hát

|
Hợp Âm Guitar
Đã mấy trăng rồi vẫn vắng tin
Giận anh em xóa hết duyên tình
Chiếc hôn ngày ấy nay còn ấm
Em nỡ vô tinh cứ lặng thinh.

Buồn ơi ta biết tỏ cùng ai
Hỏi gió hỏi mây hay hỏi trăng ngà
Trăng khuyết lại mờ sao trăng biết
Gió thì quên thổi mây ngừng bay.

Chạnh lòng ta mãi tìm nơi hỏi
Hỏi nắng hỏi mưa hay hỏi biển
Nắng mưa bất chợt nào ai biết
Biển cứ êm đềm trôi nhẹ sóng khơi.

Hỏi trời hỏi đất một lần thôi
Đất trời thương xót kẻ đơn côi
Giải nghĩa yêu rằng ta mới biết
Nợ hết nhau rồi phải chia phôi.

Bình luận

Nhạc Vàng Bolero

Thêm vào

Tạo playlist mới

back

Số điện thoại 0912345789 đã được
liên kết với tài khoản:

Bạn có muốn đăng nhập trên thiết bị này
không ?

Bỏ qua
x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Thông báo!

Không gửi được mã xác thực.
Quý khách vui lòng liên hệ Chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ

x

Thông báo!

Bạn chưa đăng ký tài khoản Nhac.vn. Vui lòng đăng ký tài khoản bằng số điện thoại hoặc tiếp tục với Facebook

Loading...

Copy to clipboard