Vương Bảo Tuấn

Hoài Niệm - Vương Bảo Tuấn

Chọn chất lượng tải:

Trải nghiệm âm thanh chất lượng CD gốc với tài khoản VIP

Mã nhúng


Lời bài hát

Đã qua rồi tuổi thơ
Đã xa thời mộng mơ
Tuổi thơ đâu trở lại
Thời gian đâu dễ phai nhòa
Cuộc đời vui được bao
Em xa xôi phương nào
Trăng tà nghiêng xóm vắng
Buồn thương hoa tím trôi.

Đã qua thời hồn nhiên
Đã xa tuổi thần tiên
Thời cắp sách tới trường
Bài thơ em ấp tình đầu
Dòng đời trôi ngược xuôi
Nghe phôi pha ngậm ngùi
Tóc xanh giờ nhuốm bạc
Tình xưa biết đâu tìm.

Tuổi thơ, tuổi thơ qua rồi
Vết nhăn cuộc đời
Hằn sâu mãi trong tôi
Còn đây, buồn vui khắc khoải
Dệt bao kỷ niệm
Gửi về trăng nước phương nam
Cung đàn nức nở hoài lang.

Tiếng tơ lòng nhẹ buông
Tiếng tơ lòng nặng vương
Bạn tri âm đâu tìm
Lệ tuôn mang bao nỗi niềm
Giọt buồn rơi từ ly
Giọt vui ta sum vầy
Mai đây bừng nắng ấm
Tình ơi mãi đong đầy.

Bình luận

Nhạc Vàng Bolero

Thêm vào

Tạo playlist mới

back

Số điện thoại 0912345789 đã được
liên kết với tài khoản:

Bạn có muốn đăng nhập trên thiết bị này
không ?

Bỏ qua
x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Thông báo!

Không gửi được mã xác thực.
Quý khách vui lòng liên hệ Chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ

x

Thông báo!

Bạn chưa đăng ký tài khoản Nhac.vn. Vui lòng đăng ký tài khoản bằng số điện thoại hoặc tiếp tục với Facebook

Loading...

Copy to clipboard