Tây Giang, Yuni Boo

Họa Phúc Trăm Năm - Tây Giang, Yuni Boo

Xin lỗi Quý khách! Bài hát bị hạ tạm thời. Mong Quý khách vui lòng quay lại sau. Trân trọng cảm ơn!
Chọn chất lượng tải:

Trải nghiệm âm thanh chất lượng CD gốc với tài khoản VIP

Mã nhúng


Lời bài hát

Chiều buồn, có ai đang một mình
Khóc than kẻ phụ tình, dòng sông lặng thinh
Chờ hoài, bóng ai giữa chiều tà
Sắc son ôi ngọc ngà, kiệu hoa người ta

Than ôi nàng sắp lấy chồng, sắp mang pháo đỏ rượu hồng
Xe hoa sắp đón nàng rồi, mang người về bên cuộc đời mới
Riêng tôi thơ thẫn ngậm ngùi, tim gan héo hắt bùi ngùi
Em đi chẳng biết bao giờ, ngoảnh trông lại kẻ si tình thơ

Thương ai nặng gánh ưu phiền
Nghiêng vai cõng nắng giữa miền trần gian
Tội người mình nghiệp đa đoan
Lối xưa cỏ úa vướng quàng dấu chân
Trả vay tạo hóa xoay vần
Trăm năm họa phúc chỉ ngần ấy thôi
Đi về sớm bước mình tôi
Chiều nghiêng nắng xế bồi hồi xót xa

[RAP:]
Tôi về tới đầu làng nghe tiếng pháo rộn ràng
Thấy người đang sánh bước bên ai mới biết mình đã muộn màng
Sợi tơ tình còn mang mà đã vội vàng đứt đoạn
Lời thề ước năm xưa có lẽ người theo cơn mưa trút cạn

Bỏ lại đây là những hồi ức mình thời ngây dại
Giờ người đi biết chẵng thể nào quay lại
Hóa ra cuộc tình đẹp nhất cũng chỉ để nhớ vậy thôi
Còn người đi đến cuối cuộc đời cùng người lại chẳng là tôi

Bình luận

Nhạc Vàng Bolero

Thêm vào

Tạo playlist mới

back

Số điện thoại 0912345789 đã được
liên kết với tài khoản:

Bạn có muốn đăng nhập trên thiết bị này
không ?

Bỏ qua
x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Thông báo!

Không gửi được mã xác thực.
Quý khách vui lòng liên hệ Chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ

x

Thông báo!

Bạn chưa đăng ký tài khoản Nhac.vn. Vui lòng đăng ký tài khoản bằng số điện thoại hoặc tiếp tục với Facebook

Loading...

Copy to clipboard