Ánh Tuyết

Hoa Cỏ Bên Sông - Ánh Tuyết

Chọn chất lượng tải:

Trải nghiệm âm thanh chất lượng CD gốc với tài khoản VIP

Mã nhúng


Lời bài hát

Một sớm mùa xuân tôi về quê ngoại
Thấy em đang ngồi trước cửa quay tơ
Tôi đứng bên rào nhìn vườn bông cải
Nhìn dáng em ngồi mà tưởng như mơ
Thờ thẫn tôi rơi giữa trời mộng mị
Em se hồn tôi thành từng sợi chỉ
Em quay quay đều từng nhịp tim ta
Từng sợi tình mềm như suối tuôn ra

Rồi ngày đưa tôi quen qua lối nọ
Ngày dẫn em về má đỏ hồn nhiên
Em nhẹ bước nhặt, sen theo gót nhỏ
Ta giữ trong hồn một bó hoa tiên
Ta giữ trong hồn một bó hoa tiên

Tôi lại ra đi, nghìn trùng gió núi
Tôi đi theo lời truyền gọi non sông
Áo đã bao lần đem ra rũ bụi
Bụi vẫn mịt mờ, trời đất mênh mông
Có gió có sương, có chiều tưởng nhớ
Có đêm nhìn trăng mà ngỡ tơ vàng
Có túi đầy thơ, có mơ đầy giấc
Có bao lần ngồi chất ngất cơn say
Có bao lần ngồi chất ngất cơn say

Rồi chợt nghe tin, rồi chợt nghe tin, nghe tin
Rồi chợt nghe tin, em về đất cát
Em theo hương trầm tản mác âm u
Ta thấy cuộc đời như gương vỡ nát
Muốn bỏ về rừng làm kẻ chân tu

Buổi sáng mùa xuân trở về quê ngoại
Thấy bông cải vàng cứ ngỡ áo ai
Xuân đến bao giờ, tôi chẳng có hay
Chỉ nghe chuyển rung lá đời hư tịch
Lả tả bên đường lá xanh lá đỏ
Của biết bao đời hoa cỏ bên sông

Đời vẫn mênh mông vi nhiên thuần diệu
Tiếng sáo muôn trùng dương liễu vút bay.

Bình luận

Nhạc Vàng Bolero

Thêm vào

Tạo playlist mới

back

Số điện thoại 0912345789 đã được
liên kết với tài khoản:

Bạn có muốn đăng nhập trên thiết bị này
không ?

Bỏ qua
x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Thông báo!

Không gửi được mã xác thực.
Quý khách vui lòng liên hệ Chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ

x

Thông báo!

Bạn chưa đăng ký tài khoản Nhac.vn. Vui lòng đăng ký tài khoản bằng số điện thoại hoặc tiếp tục với Facebook

Loading...

Copy to clipboard