Minh Trường

Hạt Mưa Kỉ Niệm - Minh Trường

Chọn chất lượng tải:

Trải nghiệm âm thanh chất lượng CD gốc với tài khoản VIP

Mã nhúng


Lời bài hát

Em cứ tưởng tình mình là mãi mãi
Có ngờ đâu duyên mình lỡ giữa đường
Tình yêu đầu vẫn luôn mãi vẫn vương
Giờ thầm trách đời vô thường bão nổi.

Đường vào yêu ngàn đời không có tội
Lá trút nhiều đâu phải lỗi mùa thu
Chiều khói sương giăng phủ kín mịt mù
Thầm lặng nhớ khóc ru tình đã hết.

Anh ở đâu nơi nào trong kí ức
Để em tìm trong bong bóng hạt mưa
Bong bóng vỡ ra trăm ngàn mảnh nhớ
Kỉ niệm ơi thương biết mấy cho vừa.

Chỉ còn trong em nỗi nhớ ngày xưa
Với giọt mưa rơi tí tách bên mành
Mối tình đầu xa tầm tay vời vợi
Anh ở đâu để lệ em mãi tuôn trào.

Bình luận

Nhạc Vàng Bolero

Thêm vào

Tạo playlist mới

back

Số điện thoại 0912345789 đã được
liên kết với tài khoản:

Bạn có muốn đăng nhập trên thiết bị này
không ?

Bỏ qua
x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Thông báo!

Không gửi được mã xác thực.
Quý khách vui lòng liên hệ Chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ

x

Thông báo!

Bạn chưa đăng ký tài khoản Nhac.vn. Vui lòng đăng ký tài khoản bằng số điện thoại hoặc tiếp tục với Facebook

Loading...

Copy to clipboard