Nguyễn Hồng Ân

Giấc Mơ Bốn Mùa - Nguyễn Hồng Ân

Chọn chất lượng tải:

Trải nghiệm âm thanh chất lượng CD gốc với tài khoản VIP

Mã nhúng


Lời bài hát

Phận người như bèo trôi lênh đời giữa biển đời
Giàu tiền ngỡ thật vui như xuân xanh đang tới
Vùi mình trong những giấc mơ hoang
Chìm đắng trong ngàn cơn mộng vàng
Mặc kệ nơi thế gian bao kiếp người đang héo tàn.

Xuân qua thu đến đời ta như con thuyền lạc bến
Bao nhiêu hạnh phúc giờ đây theo cơn mơ vội tan vỡ
Khi sang đông chắc nhận ra mình trót mang sai lầm
Để giờ đời ta cần lắm chút ánh sáng từ tâm.

Người ơi! Mang dối gian mà chi
Rồi mai nhắm mắt có giữ được gì
Ngoài tháng năm lạnh lùng đơn côi
Cùng nỗi đau thân xác rã rời.

Đời ta như giấc mơ mà thôi
Thu qua đông tới xuân cũng phai phôi
Hãy đổi thay mở rộng đôi tay
Để thế gian này chẳng còn những nỗi đau giăng đầy

Bình luận

Nhạc Vàng Bolero

Thêm vào

Tạo playlist mới

back

Số điện thoại 0912345789 đã được
liên kết với tài khoản:

Bạn có muốn đăng nhập trên thiết bị này
không ?

Bỏ qua
x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Thông báo!

Không gửi được mã xác thực.
Quý khách vui lòng liên hệ Chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ

x

Thông báo!

Bạn chưa đăng ký tài khoản Nhac.vn. Vui lòng đăng ký tài khoản bằng số điện thoại hoặc tiếp tục với Facebook

Loading...

Copy to clipboard