Hoàng Nhật Trung

Em Lạc Mất Tôi - Hoàng Nhật Trung

Chọn chất lượng tải:

Trải nghiệm âm thanh chất lượng CD gốc với tài khoản VIP

Mã nhúng


Lời bài hát

Mình chia tay thôi em đừng luyến lưu làm chi
Ngày xưa em ra đi, em có biết con tim này tan nát
Lụa là gấm vóc, em chọn một cuộc sống
Mà chính em chẳng được hạnh phúc



Người ta mua cho em, hạnh phúc bên giàu sang
Vì em ham vinh hoa, ham những thứ không thuộc về em
Cuộc đời em chẳng hơn những gì em có
Hết vui người ta hết yêu thương em



Người bước đi vội vã quên ngày tháng đó em ơi
Lời nói em đã hứa chỉ là thoáng chút trên môi
Chỉ bởi ham lụa gấm em đành mãi ra đi
Để giờ này ngồi ôm tiếc nuối



Hạnh phúc em tìm đến chỉ là phút chốc em ơi
Lụa gấm bên giàu sang nay đã cướp mất em tôi
Đừng khóc chi người hỡi những lời nói thoáng trên môi
Phút giây, em lạc mất tôi
Thu gọn

Bình luận

Nhạc Vàng Bolero

Thêm vào

Tạo playlist mới

back

Số điện thoại 0912345789 đã được
liên kết với tài khoản:

Bạn có muốn đăng nhập trên thiết bị này
không ?

Bỏ qua
x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Thông báo!

Không gửi được mã xác thực.
Quý khách vui lòng liên hệ Chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ

x

Thông báo!

Bạn chưa đăng ký tài khoản Nhac.vn. Vui lòng đăng ký tài khoản bằng số điện thoại hoặc tiếp tục với Facebook

Loading...

Copy to clipboard