PCGL

Đông Phong - PCGL

Chọn chất lượng tải:

Trải nghiệm âm thanh chất lượng CD gốc với tài khoản VIP

Mã nhúng


Lời bài hát

Xuân Trầm - Hạ Lạ - Thu Quen và Đông Phong
Em ơi đường tình chia cắt để mình phải đi song song -
Ta đành rời khỏi nhau khi nhành phượng đã đỏ nửa
Để lại góc hiên nhà một gã buồn bã gõ cửa
..'' Cổng nhà em còn mở anh cứ vào đi ''
'' Anh ơi đừng khóc! đừng để lệ trào mi! ''
Đường về tim em - Anh chẳng thể nào chen được
Nên anh chỉ là anh người tâm thường em đã quen thuộc..
Nhưng sao em ơi? Đêm còn lo toan và ngộ nhỡ
Rồi một mùa trăng tình em như hoa Quỳnh vội nở
Và ngày nào đó họ làm nhoà môi son em bớt đi
Anh chẳng là anh - chẳng vụn vỡ khi em chớp mi
Đông ..nhẹ nhàng của miền đất núi
Nhành hoa khô héo vì tình anh đem cất túi
Bởi lẽ anh hiểu rồi ..ai cũng dần khác đi
Khoảng trời một thời đã từng có ..chả cần khắc ghi
Hook:
Há hà hà.. há ... ha..
....
Đông ..nhẹ nhàng của miền đất núi
Nhành hoa khô héo vì tình anh đem cất túi
Há hà hà.. há ... ha..
....
Đông ..hạt mưa ngâu vương trên kẽ mắt
Tựa vào vai áo lời trách hờn tiếng ai khẽ nhắc: ...

Có những yêu thương những nỗi niềm anh đã không nhắc
Còn vương mi em vài giọt sầu vẫn còn trong vắt
Đông em ơi ..Nhưng tình thơ anh chẳng ấm áp
Truyện mình thật buồn đành cho nhau một dấu chấm khác
Rồi mai này thay đổi - Em chẳng buồn khi cơn mưa đêm
* Cười * trong bao hạnh phúc - Vòng tay đón đưa em
Rót những ưu tư - giọt đắng trôi dần xuống đáy
Ngọt ngào đọng trên môi - khoảng trời em muốn thấy
Thời giờ còn bên nhau ..bao lâu anh đếm ngược
Cận kề ở nơi anh để mùa yêu còn nếm được
Tình tựa mùa sang ..chẳng Đông nào y hệt cả
Luân phiên ngần ấy năm - anh cũng dần mệt lả
Khó khăn và chong gai - gian truân và thử thách
Ghé thăm nơi tim em ..đành tựa như lữ khách
Giữa trời lập đông liệu ta có ngồi lại để tản mạng
Thôi! ..để anh về khoác trên vai: màu buồn ảm đạm..

Há hà hà.. há ... ha..
....
Đông ...Mắt em xanh biếc phủ đồi - sông
Hoen mi trên mắt ai hát - mưa buồn giá rét cả Trời Đông
Há hà hà.. há ... ha..
....
Đông ...Tây Nguyên động gió đọng màu sương
Đất trời mập mờ tựa trái tim mình vô tình lần đầu thương

Yêu em như xưa cũ - Cả những ngày mưa phủ
Yêu em như thể yêu thôi vẫn là chưa đủ!
Em ơi hãy về nhìn lá phượng đong đưa
Những ngày nắng gắt ..má em giờ.. đã đỏ hồng mong mưa
Nghe ngoài hiên cả một viền thu vẫn còn vương mùi hoa sữa
Và em ơi! Tình đã gần mà chẳng cần rời xa nữa
Khi Đông hoa rụng khẽ vờn tay Em đưa tay hái những chòm mây
Khi Đông Phong thổi những giấc mộng buồn cho kẻ lãng khách vẫn hồn say
Yêu em như xưa cũ - Cả những ngày mưa phủ
Yêu em như thể yêu thôi vẫn là chưa đủ!
Em ơi hãy về nhìn lá phượng đong đưa
Những ngày nắng gắt ..má em giờ.. đã đỏ hồng mong mưa
Nghe ngoài hiên cả một viền thu vẫn còn vương mùi hoa sữa
Và em ơi! Tình đã gần mà chẳng cần rời xa nữa
Khi gió Đông thổi và mua thay, cho kẽ lãng khách hững hờ say
Khi lá Phong nhuộm cả buổi chiều vàng tựa những ước vọng lững lờ bay ..
- Tây Nguyên Sầu Lắng - 05-10-2016

Bình luận

Nhạc Vàng Bolero

Thêm vào

Tạo playlist mới

back

Số điện thoại 0912345789 đã được
liên kết với tài khoản:

Bạn có muốn đăng nhập trên thiết bị này
không ?

Bỏ qua
x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Thông báo!

Không gửi được mã xác thực.
Quý khách vui lòng liên hệ Chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ

x

Thông báo!

Bạn chưa đăng ký tài khoản Nhac.vn. Vui lòng đăng ký tài khoản bằng số điện thoại hoặc tiếp tục với Facebook

Loading...

Copy to clipboard