Vân Quang Long

Đời Là Chiếc Bóng - Vân Quang Long

Chọn chất lượng tải:

Trải nghiệm âm thanh chất lượng CD gốc với tài khoản VIP

Mã nhúng


Lời bài hát

Lang thang qua từng con phố nhỏ
Từng bước chân cuộc đời lẻ loi
Em lạc giữa dòng đời
Một tấm áo ngày nào mẹ may cho
Nay bạc màu theo năm tháng
Cô đơn, cô đơn giữa đêm giá lạnh
Một ánh trăng sưởi ấm tim tôi
Em xa mãi cuộc đời tuổi thơ
Đã chôn vùi trong đêm tối
Em nước mắt tuôn rơi.

Mẹ hỡi! mẹ ơi!
Tấm áo khi xưa nay đã xa rồi
Đời con giờ đây như dòng kênh đen
Từ đây con xa thật rồi những ngày tháng êm ấm
Trong vòng tay mẹ hiền
Trời hôm nay không xanh,
Màu vắng tiếng chim reo xuân vui trong giấc mộng
Đời là những chiếc bóng
Những chuỗi ngày tăm tối tuổi thơ xa rồi.

Bình luận

Nhạc Vàng Bolero

Thêm vào

Tạo playlist mới

back

Số điện thoại 0912345789 đã được
liên kết với tài khoản:

Bạn có muốn đăng nhập trên thiết bị này
không ?

Bỏ qua
x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Thông báo!

Không gửi được mã xác thực.
Quý khách vui lòng liên hệ Chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ

x

Thông báo!

Bạn chưa đăng ký tài khoản Nhac.vn. Vui lòng đăng ký tài khoản bằng số điện thoại hoặc tiếp tục với Facebook

Loading...

Copy to clipboard