ĐĂNG NHẬP
Để thưởng thức chất lượng âm nhạc tốt nhất
- Yêu thích
- Thêm vào
- Tải về máy
- Chia sẻ
-
Cài nhạc chờ
Cài Nhạc Chờ
Bài hát chưa có nhạc chờ. Vui lòng chọn bài khác
Lưu ý: dịch vụ chỉ hỗ trợ nhà mạng Viettel và Mobiphone
Đã hiểu
Lời bài hát
Cha mẹ cho con, đôi cánh con bay vào đời
Tẩn tảo nuôi con, gian lao ngày tháng không rời
Vành nôi ngọt ngào, tiếng ru hời
Ánh dương tình cha sao rạng ngời
Xuôi ngàn tình thương, như biển đầy không bao giờ vơi
Cha mẹ sinh con, qua bao gian khó nhọc nhằn
Nghĩa nặng tình sâu, bao la có gì sánh bằng
Bôn ba ngược xuôi khắp nẻo đường, cho con sách đèn vui đến trường
Áo lành cho con, áo người nhuộm màu gió sương.
Giờ con lớn, con yêu bước vào tuổi nhớ
Chắp đôi cánh bay vào đời
Đôi gót hồng đi khắp ngàn nơi
Đôi cánh tình thương cho con yêu những bước chân
Tương lai rạng ngời, mẹ mừng vui, lòng cha sung sướng dõi bước con đi.
Cha mẹ cho con, hành trang con bước vào đời
Người là vầng trăng, trên cao chiều sáng rạng ngời
Mồ hôi cha yêu ôi mặn nồng, sữa mẹ tinh khôi bao giọt hồng
Sánh bằng biển Đông, bên trời cao rộng mênh mông
Cảm ơn
Các nội dung báo cáo sẽ được xem xét trong vòng 24h và trong giờ hành chính.

Nghe tiếp
Nhớ Về Đại Lộc Ngày Xanh
Quốc Đại
Nhớ Bến Xưa
Vân Khánh
Thương Mái Đình Làng Quê
Vân Khánh
Lời Ru Cô Đơn
Võ Hạ Trâm
Thương Ơi Lòng Mẹ
Nguyễn Thu Hằng
Sài Gòn Em Và Anh
Quốc Đại
Rồi Mai Ta Xa Nhau
Giao Linh, Thanh Vũ
Tình Mẹ Yêu
Hà Vân
Ru Lại Câu Hò
Mộng Cầm, Văn Hương
Thương Cha
Hồng Phượng
Ánh Trăng Tà
Võ Hạ Trâm
Giữa Mạc Tư Khoa Nghe Câu Hò Ví Dặm
Tố Nga
Hát Lời Mẹ Ru
Randy
Người Thương Kẻ Nhớ
Hồng Phượng
Nhẫn Tâm
Hồng Phượng
Bình luận