Nguyễn Hoàng Nam

Đam Mê Phù Du - Nguyễn Hoàng Nam

Xin lỗi Quý khách! Bài hát bị hạ tạm thời. Mong Quý khách vui lòng quay lại sau. Trân trọng cảm ơn!
Chọn chất lượng tải:

Trải nghiệm âm thanh chất lượng CD gốc với tài khoản VIP

Mã nhúng


Lời bài hát

Đời nào ai biết có lúc vinh có lúc nhục
Đời nào ai hay một chữ tình xé làm đôi
Người giàu cũng khóc chứ huống chi là người nghèo
Vì đời ai hay có lắm tiền cũng chẳng được chi
Khi xưa ta giàu sang tình với ta chẳng đáng là gì
Ta lao theo cuộc chơi và bỏ đi chữ tình chữ nghĩa
Nhưng nay ta lầm than tìm đến ai ai cũng không màng
Do đam mê phù du để bây giờ tiền mất tình tan./
Đừng vì vật chất ta lãng quên câu nghĩa tình
Đừng vì đam mê để ân tình vỡ làm đôi
Một mình lê bước trên phố khuuyeu chan giã rời
Nhìn lại quanh ta ôi chữ tình chữ nghĩa còn không
Xưa đi bên đời ta là áo hoa nhung gấm lụa là
Ta vươn vai tự cao đời mấy ai có thể bằng ta
Nhưng nay ta nhận ra nào có ai sống mãi vì tiền
Lên ai ơi hãy nhớ sống trên đời hãy sống vì nhau./

Bình luận

Nhạc Vàng Bolero

Thêm vào

Tạo playlist mới

back

Số điện thoại 0912345789 đã được
liên kết với tài khoản:

Bạn có muốn đăng nhập trên thiết bị này
không ?

Bỏ qua
x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Thông báo!

Không gửi được mã xác thực.
Quý khách vui lòng liên hệ Chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ

x

Thông báo!

Bạn chưa đăng ký tài khoản Nhac.vn. Vui lòng đăng ký tài khoản bằng số điện thoại hoặc tiếp tục với Facebook

Loading...

Copy to clipboard