Minh Trường

Đã Một Lần Tan Vỡ - Minh Trường

Chọn chất lượng tải:

Trải nghiệm âm thanh chất lượng CD gốc với tài khoản VIP

Mã nhúng


Lời bài hát

Đã một lần nghe tình trong băng giá
Tưởng ngàn năm sẽ là chết yêu thương
Vẫn đâu đây chất ngất cả linh hồn
Hoang vu nào chôn được niềm nhung nhớ.

Đã một lần tâm hồn khép từ dạo đó
Hình bóng ấy bờ vai nhỏ buông lơi
Nắng theo ai mà nắng vẫn đứng đợi
Một hình hài hoang phế với tương tư.

[ĐK:]
Người đã xa mấy nẻo khuất sương mù
Trăm năm cũ bơ vơ miền hoang vắng
Ta hoá đá bạc màu trong thinh lặng
Tháp cổ phơi sương vi vu theo lá hát.

Người theo gió đã về với mây ngàn
Bao nhung nhớ mong manh theo làn khói
Ta hối tiếc vào tận cùng đáy lòng
Xin được một lần dìu em vào cõi thiên thai.

Đã một lần ta tìm trong tan vỡ
Lại một lần khơi nỗi nhớ mênh mông
Ta hối tiếc vào tận cùng đáy lòng
Xin được một lần dìu em vào cõi thiên thai.

Bình luận

Nhạc Vàng Bolero

Thêm vào

Tạo playlist mới

back

Số điện thoại 0912345789 đã được
liên kết với tài khoản:

Bạn có muốn đăng nhập trên thiết bị này
không ?

Bỏ qua
x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Thông báo!

Không gửi được mã xác thực.
Quý khách vui lòng liên hệ Chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ

x

Thông báo!

Bạn chưa đăng ký tài khoản Nhac.vn. Vui lòng đăng ký tài khoản bằng số điện thoại hoặc tiếp tục với Facebook

Loading...

Copy to clipboard