MPKH

Cứ Tin Em Nhé - MPKH

Chọn chất lượng tải:

Trải nghiệm âm thanh chất lượng CD gốc với tài khoản VIP

Mã nhúng


Lời bài hát

Em cứ khóc đã đời đi em nhé
Bao buồn vui đổ lỗi vào mênh mông
Lòng sẽ mãi tinh khôi như nắng mới
Phía mây mờ sẽ mọc một bình minh.

Em cứ giận đã đời đi thật đấy
Để người ta biết lỗi sẽ làm lành
Khi chỉ sống những ngày bình lặng quá
Thì cuộc đời chắc hẳn sẽ buồn tênh.

[ĐK:]
Và em ơi tin đi nhé
Và em ơi cứ say sưa
Vì quanh ta còn hạnh phúc
Hãy yêu em, yêu thương đời.

Em cứ tiếc đã đời đi em nhé
Tháng ngày qua dẫu đi mãi chẳng về
Tiếc để sống hết mình hơn thế
Xưa cũ là chốn thương mến chở che.

* Ngày mai giông tố sẽ qua đi
Chớ ưu phiền, hãy yêu đời
Và cứ tin em nhé.

Bình luận

Nhạc Vàng Bolero

Thêm vào

Tạo playlist mới

back

Số điện thoại 0912345789 đã được
liên kết với tài khoản:

Bạn có muốn đăng nhập trên thiết bị này
không ?

Bỏ qua
x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Thông báo!

Không gửi được mã xác thực.
Quý khách vui lòng liên hệ Chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ

x

Thông báo!

Bạn chưa đăng ký tài khoản Nhac.vn. Vui lòng đăng ký tài khoản bằng số điện thoại hoặc tiếp tục với Facebook

Loading...

Copy to clipboard