Liu Quốc Việt

Con Sợ Thời Gian - Liu Quốc Việt

Chọn chất lượng tải:

Trải nghiệm âm thanh chất lượng CD gốc với tài khoản VIP

Mã nhúng


Lời bài hát

Mẹ tôi gánh đôi hàng rong kịp chợ chiều
Đường xa vội bước
Mẹ tôi ơi giọt mồ hôi
Cánh đồng trưa nắng cháy rát làn da.

Mẹ tôi nâng niu lời ru
À ơi à cho con yên giấc
Mẹ tôi lưng còng thời gian
Những lo toan dáng mẹ nhiều héo mòn.

Có những khi trời giông
Thân ai gầy lặn lội mưa xa
Có nỗi đau nào hơn
Mẹ còn dài vất vả cho con.

Hỏi nắng nắng mang thời gian
Hỏi gió gió đem thời gian
Hỏi mây mây che cuộc đời
Xin mặt trời đừng rọi mẹ tôi.

Vì biết biết sẽ thật đau
Và khó khó như trẻ thơ
Và thân con sẽ lụi tàn
Vì cuộc đời vắng mẹ mẹ ơi.

Bình luận

Nhạc Vàng Bolero

Thêm vào

Tạo playlist mới

back

Số điện thoại 0912345789 đã được
liên kết với tài khoản:

Bạn có muốn đăng nhập trên thiết bị này
không ?

Bỏ qua
x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Thông báo!

Không gửi được mã xác thực.
Quý khách vui lòng liên hệ Chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ

x

Thông báo!

Bạn chưa đăng ký tài khoản Nhac.vn. Vui lòng đăng ký tài khoản bằng số điện thoại hoặc tiếp tục với Facebook

Loading...

Copy to clipboard