Yến Genie

Con Sợ Lắm Mẹ Ơi - Yến Genie

Chọn chất lượng tải:

Trải nghiệm âm thanh chất lượng CD gốc với tài khoản VIP

Mã nhúng


Lời bài hát

Khi con sinh ra đời niềm hạnh phúc trào dâng
Nơi hai đấng sinh thành cho con được sự sống
Đêm canh thâu lạnh trời con cám ơn từng lời
À ơi con ngủ cho ngoan
Tự khó khăn nhọc nhằn mẹ chẳng hề than van.

Nay con lớn khôn rồi, nhìn mẹ ơi sao lạ quá
Con sợ lắm mẹ ơi ! Màu tóc mẹ phai sương
Sợ lắm những con đường bước đi không mẹ thôi
Con sợ những lời nói lời trách mắng không còn
Dạy con biết vâng lời ngày hôm qua đâu mẹ hỡi
Con sợ những ngày tháng làm dáng mẹ gầy hao
Biết bao những lỗi lầm con chưa kịp nói
Thời gian trôi chậm thôi để con có cơ hội
Nói với mẹ con sợ mất mẹ thôi.

Bình luận

Nhạc Vàng Bolero

Thêm vào

Tạo playlist mới

back

Số điện thoại 0912345789 đã được
liên kết với tài khoản:

Bạn có muốn đăng nhập trên thiết bị này
không ?

Bỏ qua
x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Thông báo!

Không gửi được mã xác thực.
Quý khách vui lòng liên hệ Chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ

x

Thông báo!

Bạn chưa đăng ký tài khoản Nhac.vn. Vui lòng đăng ký tài khoản bằng số điện thoại hoặc tiếp tục với Facebook

Loading...

Copy to clipboard