Cheng,GiunDra

Con Sẽ Về Sớm Thôi - GiunDra, Cheng

Chọn chất lượng tải:

Trải nghiệm âm thanh chất lượng CD gốc với tài khoản VIP

Mã nhúng


Lời bài hát

Ngày qua ngày cứ mải mê chạy đua theo những giấc mơ
Mà quên dần đi rằng tôi từng có những ngày thơ
Rồi bất chợt trong lời ru à ơi đâu đó
Quanh đây tuổi thơ gợi lên trong phút giây
Vô tình khi trời mưa, hiện lên ngày xưa mẹ tôi đón đưa
Một mình mẹ tôi đạp xe trời mưa
Vẫn chiếc áo ướt vai năm xưa
Mẹ dìu con băng qua thời ấu thơ .

Rap 1:
Tuổi thơ con những chiều hè mỏi mòn
Bận rong chơi, bận cứu cả thế giới
Quên bữa tối, về thay cơm bằng đòn
Tủi hờn nhưng chợt giật mình nhận ra
Điều đó đã đi quá xa khỏi tầm tay với
Cơm áo, gạo tiền, danh vọng, vinh quang
Thì tình yêu của mẹ là thứ xinh đẹp nhất con có
Mẹ là thanh chắn cho cuộc đời con khỏi những cám dỗ
Vì lúc vấp ngã, có mẹ ở bên
Vì lúc vui buồn đề có mẹ ở bên

Chorus:
Tung bay khắp thế gian bao la
Con giờ đây muốn quay trở về nhà
Nơi suốt chín tháng bao nâng niu
Sinh con ra với hai hàng lệ nhòa
Dù cả thế giới quay lưng
Mình mẹ ôm con vào lòng nói "mẹ sẽ luôn gần con"
Dù ngày mai bao đổi rời
Từ tận trong tim chỉ cần mẹ mãi bên con trọn đời
Con về sớm thôi
Con về sớm thôi...

Rap 2:
Xa nhà xa mẹ lên chốn phồn vinh đô thị
Tìm kiếm những điều mà con tự cho là tốt đẹp hoàn mỹ
Đợi chờ những cơ hội, đời chờ người sẽ yêu thương con
Bản thân ích kỷ đã không nhận ra
Thứ hoàn mỹ nhất là tình yêu mẹ dành cho con
Vẫn thức khuya như khi ở nhà
Nhưng chẳng được ngủ quá bình mình
Vẫn thói quen thật cũ làm vài món ăn cho cả nhà mình
Nhưng mẹ ơi giờ đây mình con chốn này tìm đâu để thấy sự sum vầy
Cần lắm một bữa cơm bên gia đình.

Rap 3:
Cuộc đời con là chuyến đi dài bất tận về phía bình minh
Bao ơn nghĩa cả đời mẹ dành soi sáng trong suốt hành trình
Thanh xuân mẹ cho đi, vì con mẹ không hối tiếc
Dẫu có lúc tuổi trẻ bồng bột
Con khiến mẹ phải tổn thương nhưng con biết
Dù cả thế giới quay lưng
Mình mẹ ôm con vào lòng nói "mẹ sẽ luôn gần con"
Dù ngày mai bao đổi rời
Từ tận trong tim chỉ cần "mẹ mãi bên con trọn đời"
Con về sớm thôi.

Con lo người ta ngủ không yên giấc
Mà quên ở nhà mẹ thức trắng suốt bao đêm
Con lo người ta giận hờn trong khi mẹ cũng biết buồn
Mà con lại chẳng nghĩ đến
Con lo người ta sẽ mãi xa rời
Mà không nghĩ tới mẹ chẳng thể bên con mãi
Còn thời gian thì đâu biết chờ đợi
Con xin lỗi mẹ, thật lòng xin lỗi mẹ
Vì bao năm tháng kề bên nhưng chưa một lần con nói thương mẹ
Con xin lỗi mẹ, thật lòng xin lỗi mẹ
Vì những ngây dại đã vô tình khiến cho đôi mắt kia rơi lệ
Con xin lỗi mẹ, thật lòng xin lỗi mẹ
Vì con mà đôi vai mẹ hằn lên dấu vết sương gió cuộc đời
Con sẽ về sớm thôi
Yêu mẹ !

Bình luận

Nhạc Vàng Bolero

Thêm vào

Tạo playlist mới

back

Số điện thoại 0912345789 đã được
liên kết với tài khoản:

Bạn có muốn đăng nhập trên thiết bị này
không ?

Bỏ qua
x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Thông báo!

Không gửi được mã xác thực.
Quý khách vui lòng liên hệ Chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ

x

Thông báo!

Bạn chưa đăng ký tài khoản Nhac.vn. Vui lòng đăng ký tài khoản bằng số điện thoại hoặc tiếp tục với Facebook

Loading...

Copy to clipboard