Nguyễn Hồng Ân

Con Được Lựa Chọn - Nguyễn Hồng Ân

Chọn chất lượng tải:

Trải nghiệm âm thanh chất lượng CD gốc với tài khoản VIP

Mã nhúng


Lời bài hát

1. Cuộc sống vắn vỏi lắm thay
Vì sao con còn mãi u hoài
Chìm đắm trong não nề đắng cay
Bởi mê say lợi danh, tiền tài
Hạnh phúc khi cõi lòng thảnh thơi
Chẳng bon chen dối gian trần đời
Tìm đến Chúa chính nguồn sức thiêng
Để cho con bình yên suốt đời.

[ĐK:]
Chúa chính là hạnh phúc
Là bình an để con kiếm tìm
Chúa chính là lẽ sống
Để cho con vững lòng cậy trông
Giữa ngàn muôn bão tố
Xô lấp con bao lần ngã nghiêng
Thì con vẫn một lòng
Nguyện yêu Chúa không hề đổi thay.

2. Cuộc sống dãi dầu nắng mưa
Ngàn thương đau lệ ướt mi sầu
Ngày tháng bao khó nhọc luống công
Ở nơi đâu đời thôi tủi sầu
Hạnh phúc trong Chúa nguồn ủi an
Chúa thương ban phúc ân đầy tràn
Tình Chúa mãi vững bền chẳng ngơi
Để cho con tựa nương suốt đời.

Bình luận

Nhạc Vàng Bolero

Thêm vào

Tạo playlist mới

back

Số điện thoại 0912345789 đã được
liên kết với tài khoản:

Bạn có muốn đăng nhập trên thiết bị này
không ?

Bỏ qua
x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Thông báo!

Không gửi được mã xác thực.
Quý khách vui lòng liên hệ Chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ

x

Thông báo!

Bạn chưa đăng ký tài khoản Nhac.vn. Vui lòng đăng ký tài khoản bằng số điện thoại hoặc tiếp tục với Facebook

Loading...

Copy to clipboard