Ngô Viết Trung

Còn Bao Năm Nữa Ở Bên Cha (Beat) - Ngô Viết Trung

Chọn chất lượng tải:

Trải nghiệm âm thanh chất lượng CD gốc với tài khoản VIP

Mã nhúng


Lời bài hát

Lê bàn chân con bước trên con đường dài tăm tối
Nghe thời gian trôi mãi trong âm thầm
Bóng cha phai mờ dần
Chưa một lần con nói với cha rằng
Biết ơn cha thật nhiều
Cha là ánh sáng để con đi
Còn bóng đêm cha mệt nhoài.

Để rồi giấu hết trong lòng này
Giọt nước mắt buồn của cha
Ngước lên trời con luôn mãi nguyện cầu
Thời gian ơi xin hãy đứng yên.

Bàn tay ấy đã dắt bước con
Dần gầy gò từng ngày chẳng ai hay
Nguyện đổi lấy thế giới nhỏ bé nơi con giữ cha lại
Từng câu trách mắng thuở bé thơ
Giờ thèm hoài được Người đánh thật đau
Vùi sương gió đôi chân bước nghiêng dấu chân xiêu.

Lòng con muốn nói rất biết ơn
Người dành trọn cuộc đời gánh lo toan
Và đôi mắt ấy cất chứa những âu lo để con cười
Điều con ước nhỏ bé thế thôi
Gạt nhọc nhằn để Người thấy bình yên
Giờ khôn lớn bao năm nữa đây ở bên cha.

Trong đời ấm áp đâu bằng bàn tay nắm chặt của cha
Gió êm đềm cho tôi nhắn phương xa
Câu chúc an khang đến nơi cha.....

Về đi thôi khi cha vẫn đây
Cha ơi cha ơi
Cha ơi cha ơi
Cha ơi cha ơi
Cha ơi cha dấu yêu
Con yêu Cha thiết tha
Cha ơi cha ơi
Về đi thôi
Về đi thôi
Về đi thôi
Về đi thôi khi cha vẫn đây...

Bình luận

Nhạc Vàng Bolero

Thêm vào

Tạo playlist mới

back

Số điện thoại 0912345789 đã được
liên kết với tài khoản:

Bạn có muốn đăng nhập trên thiết bị này
không ?

Bỏ qua
x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Thông báo!

Không gửi được mã xác thực.
Quý khách vui lòng liên hệ Chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ

x

Thông báo!

Bạn chưa đăng ký tài khoản Nhac.vn. Vui lòng đăng ký tài khoản bằng số điện thoại hoặc tiếp tục với Facebook

Loading...

Copy to clipboard