Đông Đào

Cậu Tôi - Đông Đào

Chọn chất lượng tải:

Trải nghiệm âm thanh chất lượng CD gốc với tài khoản VIP

Mã nhúng


Lời bài hát

Tôi thương cậu tôi
Thương những ngày còn thơ bé
Bao năm miệt xa
Xa những ngày còn ấu thơ
Đi xa làng quê
Tôi mới tìm được giấc mơ
Xa trong bình minh
Mơ những ngày đầu ấm êm
Bao năm rời quê
Xa mái trường ngày thơ bé
Nơi phương trời xa
Con thấy lòng mình xót xa
Thương cho cậu tôi
Bao tháng nhọc nhằn sớm khuya
Mong cho đời con
Luôn sớm tìm được giấc mơ

Ngày mẹ đi xa
Con vẫn một mình
Cậu ngồi bên con
Lo từng đêm giấc ngủ năm canh
Rồi một chiều kia
Giông bão kéo về
Rét lạnh từng cơn
Thân cậu đây sưởi ấm cho con
Đừng buồn nghe con
Khóc sao cho đành
Tiếc thương một đời
Rồi đời con sẽ biết ra sao
Đường đời chông gai
Mấy ai hiểu được
Xót xa một đời
Rồi cậu đây sẽ mãi nuôi con

Bình luận

Nhạc Vàng Bolero

Thêm vào

Tạo playlist mới

back

Số điện thoại 0912345789 đã được
liên kết với tài khoản:

Bạn có muốn đăng nhập trên thiết bị này
không ?

Bỏ qua
x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Thông báo!

Không gửi được mã xác thực.
Quý khách vui lòng liên hệ Chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ

x

Thông báo!

Bạn chưa đăng ký tài khoản Nhac.vn. Vui lòng đăng ký tài khoản bằng số điện thoại hoặc tiếp tục với Facebook

Loading...

Copy to clipboard