Trường Sơn

Biết Tỏ Cùng Ai - Trường Sơn

Chọn chất lượng tải:

Trải nghiệm âm thanh chất lượng CD gốc với tài khoản VIP

Mã nhúng


Lời bài hát

Có những nỗi buồn không biết tỏ cùng ai
Ngậm đắng nuốt cay nhìn người yêu đi lấy chồng
Lòng vẫn còn da diết thương người ta
Dù đã trôi qua cũng mấy năm trời
Nhưng vẫn không rời nỗi nhớ trong tim.

Thao thức bao đêm ngồi ghi trang nhật ký
Gói ghém ân tình vào giấy trắng mỏng manh
Dòng mực xanh đã in sâu thương nhớ
Em ở nơi nào có biết hay chăng?

[ĐK:]
Nửa vầng trăng soi lẻ bóng bên thềm
Nửa đi tìm lại kỷ niệm xưa
Kỷ niệm xưa hai đứa mình chung lớp
Chung lối đi về sớm nắng chiều mưa.

Thời gian thoi đưa đã mấy mùa thân ái
Nay phải chia lìa nhớ lắm người thương ơi
Người thương ơi sao em đành quên hết
Câu biển hẹn non thề của mối tình quê
Để lại đây một người thơ thẩn
Thẩn thơ trong chiều thương nhớ người mình yêu.

Bình luận

Nhạc Vàng Bolero

Thêm vào

Tạo playlist mới

back

Số điện thoại 0912345789 đã được
liên kết với tài khoản:

Bạn có muốn đăng nhập trên thiết bị này
không ?

Bỏ qua
x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Thông báo!

Không gửi được mã xác thực.
Quý khách vui lòng liên hệ Chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ

x

Thông báo!

Bạn chưa đăng ký tài khoản Nhac.vn. Vui lòng đăng ký tài khoản bằng số điện thoại hoặc tiếp tục với Facebook

Loading...

Copy to clipboard