Lê Tấn Quốc

Biết Em Còn Chút Dỗi Hờn - Lê Tấn Quốc

Chọn chất lượng tải:

Trải nghiệm âm thanh chất lượng CD gốc với tài khoản VIP

Mã nhúng


Lời bài hát

Rồi mai chỉ có mình em và ô cửa cũ thân quen
Mùa thu để lá lãng quên những ước mơ đến bên em
Rồi mai chỉ có mùa sang
Lòng em buồn đã xa anh
Chiều đông về lá úa rơi bên đồi
Hỡi em còn chút yêu người
Khi anh xa em, bên sông hoa rơi cuốn trôi đi bao ngày tháng
Em như chim non hoang vu bay theo những khung trời hoa nắng
Khi anh xa em bên sông hoa rơi xóa tan đi những bờ bến
Cuộc tình giờ còn một mình em lãng quên
Rồi mai mùa lá cỏ xanh
Ngày xuân về nép bên anh
Bình minh gọi nắng xóa tan đêm buồn
Biết em còn chút dỗi hờn
Bình minh gọi nắng xóa tan đêm buồn.
Biết em còn chút dỗi hờn...

Bình luận

Nhạc Vàng Bolero

Thêm vào

Tạo playlist mới

back

Số điện thoại 0912345789 đã được
liên kết với tài khoản:

Bạn có muốn đăng nhập trên thiết bị này
không ?

Bỏ qua
x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Thông báo!

Không gửi được mã xác thực.
Quý khách vui lòng liên hệ Chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ

x

Thông báo!

Bạn chưa đăng ký tài khoản Nhac.vn. Vui lòng đăng ký tài khoản bằng số điện thoại hoặc tiếp tục với Facebook

Loading...

Copy to clipboard