Hà Vân

Bâng Khuâng Ngày Tháng Ấy - Hà Vân

Chọn chất lượng tải:

Trải nghiệm âm thanh chất lượng CD gốc với tài khoản VIP

Mã nhúng


Lời bài hát

Tơ anh rải kín đường vào lớp học,
Vướng chân em lòng thơm dạ bồi hồi.
Tay muốn gỡ nhưng lòng em không nỡ
Bởi vì em xao xuyến trái tim côi.
Nắng vàng đổ bóng chiều hiu hắt quá,
Mái đỏ trường xưa vắng lá Thu rơi,
Vắng tiếng nô đùa lặng bãi sân chơi,
Còn nhiều nỗi bâng khuâng ngày tháng ấy.
Anh thầm đã nhớ hay anh cố quên,
Con đường xưa trơ trọi bóng thề nguyền.
Lủi thủi sớm chiều hai mùa mưa nắng,
Buồn không tên về bến cũ thuyền quyên.
Lá rụng vàng theo từng cơn gió thoảng,
Cánh tú cầu quay tít giữa trời xanh,
Nắng phớt hồng làm mắt em long lanh,
Thầm ước trả trời xanh cho mây trắng.
Thuyền viễn xứ hẹn ngày về cố quận,
Cố nhân ơi, vạn kỷ nỗi niềm riêng.

Bình luận

Nhạc Vàng Bolero

Thêm vào

Tạo playlist mới

back

Số điện thoại 0912345789 đã được
liên kết với tài khoản:

Bạn có muốn đăng nhập trên thiết bị này
không ?

Bỏ qua
x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Thông báo!

Không gửi được mã xác thực.
Quý khách vui lòng liên hệ Chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ

x

Thông báo!

Bạn chưa đăng ký tài khoản Nhac.vn. Vui lòng đăng ký tài khoản bằng số điện thoại hoặc tiếp tục với Facebook

Loading...

Copy to clipboard