Lý Diệu Linh

Bạc Gió - Lý Diệu Linh

Chọn chất lượng tải:

Trải nghiệm âm thanh chất lượng CD gốc với tài khoản VIP

Mã nhúng


Lời bài hát

Ca dao tục ngữ bảo rằng
Có cha có mẹ thì hơn
Không cha không mẹ như đàn đứt dây
Cha ơi mẹ hỡi có hay
Thân con đau nhứt bởi vì đòn roi

Đêm nay sương lạnh, 1 mình bên ngọn đèn khuya
Lệ thắm tràn mi, con buồn khóc thương phận mình
Lạc loài coi cút bơ vơ, me cha ơi giờ ở nơi nào
Nước mắt tuôn trào vì những trận đòn roi
Đau lắm mẹ ơi, người ta đánh chẳng thương tình
Cả ngày lam lũ ruộng nương c hiều về gánh nước nấu cơm

Gió xuân đã về, cả nhà xum vầy bên nhau
Những đứa bạn con được mẹ cha mua dép mua giày
May đồ ôi đẹp làm sao
Còn riêng con chẳng có bộ nào

Gió....gió thổi làm chi cho diều bay mỏi cánh
Nước chảy ngược dòng chèo chóng mỏi tay
Sáo bay lạc đàn tìm bầy thương nhớ
Cánh cò mồ côi tìm kiếm cội nguồn
Gió...gió thổi về đâu cho con nhắn gửi , đôi lời với mẹ ra
Rằng con có lỗi lầm chi
Để con hiu hắt mồ côi 1 mình
Mồ côi tội lắm ai ơi, chén cơm nước mắt mỗi ngày làm canh

Chắp tay khấn nguyện một lần được gặp mẹ cha
Sưởi ấm đời con tình thương của đấng sinh thành
Bao ngày con luôn khát khao
Mẹ cha ơi có hiểu cho con

Bình luận

Nhạc Vàng Bolero

Thêm vào

Tạo playlist mới

back

Số điện thoại 0912345789 đã được
liên kết với tài khoản:

Bạn có muốn đăng nhập trên thiết bị này
không ?

Bỏ qua
x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Thông báo!

Không gửi được mã xác thực.
Quý khách vui lòng liên hệ Chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ

x

Thông báo!

Bạn chưa đăng ký tài khoản Nhac.vn. Vui lòng đăng ký tài khoản bằng số điện thoại hoặc tiếp tục với Facebook

Loading...

Copy to clipboard