Hồng Xương Long

Anh Ra Đi Mùa Nắng - Hồng Xương Long

Chọn chất lượng tải:

Trải nghiệm âm thanh chất lượng CD gốc với tài khoản VIP

Mã nhúng


Lời bài hát

Anh ra đi đời còn xanh màu nắng
Cánh én bay về mùa xuân có vui đâu
Anh ra đi cung đàn ngưng tiếng hát
Góc phố bây giờ còn ngậm ngùi câu thơ.

Anh ra đi bỏ trời xanh và nắng
Sỏi đá u buồn cỏ cây cũng bơ vơ
Thu miên man xuân lệ tràn đêm trắng
Xa bên kia trời tình vụn vỡ như mây.

Anh ra đi lối xưa buồn mẹ còn thức đêm đêm
Ánh sao buồn mà người đã quên tên
Như ta từng một lần quen biết nhau
Rồi vỡ òa trong tan tác tình đau.

Anh ra đi nắng thu buồn còn đợi bước chân anh
Biển xưa còn thầm gọi mãi tên anh
Chim xa bầy ngỡ ngàng khi vắng anh
Anh đi rồi bỏ lại cả trời xanh.

Chưa yêu thương mà tình đã vụt tắt
Chưa thấm tình hồng mà đời quá mong manh
Chưa yêu em cho thỏa lòng mong ước
Hóa kiếp mây sầu khóc hận đến mai sau.

Xin mai đây hóa thành mây bay mãi
Bay mãi bên mẹ giữa đời bạc mênh mông.

Bình luận

Nhạc Vàng Bolero

Thêm vào

Tạo playlist mới

back

Số điện thoại 0912345789 đã được
liên kết với tài khoản:

Bạn có muốn đăng nhập trên thiết bị này
không ?

Bỏ qua
x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Thông báo!

Không gửi được mã xác thực.
Quý khách vui lòng liên hệ Chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ

x

Thông báo!

Bạn chưa đăng ký tài khoản Nhac.vn. Vui lòng đăng ký tài khoản bằng số điện thoại hoặc tiếp tục với Facebook

Loading...

Copy to clipboard