DeeTee, Tịnh Cường

Anh Còn Đang Sợ Ế Đây Này - DeeTee, Tịnh Cường

Xin lỗi Quý khách! Bài hát bị hạ tạm thời. Mong Quý khách vui lòng quay lại sau. Trân trọng cảm ơn!
Chọn chất lượng tải:

Trải nghiệm âm thanh chất lượng CD gốc với tài khoản VIP

Mã nhúng


Lời bài hát

Đêm dần buông lòng anh thì vẫn cứ tương tư
Bóng hình em sao vẫn cứ quanh quẩn trong đầu
Trời đổ mưa sao em vẫn chưa chịu đổ anh
Phía xa chân đồi anh thầm nhớ bóng dáng ai rồi

Rồi khi.... Em lướt qua tôi
Mùa hoa.... Cũng chớm nở rồi
Tôi yêu em rồi... Yêu đến cuối đời
Chẳng thể cách rời...
I’m Crazy ...

Em à em thích xe hơi hay em thích mấy căn nhà lầu ?
Anh thì chỉ thích em thôi không biết tỏ tình sao cho ngầu !

Thu hạ trời đã sang đông nhưng anh nhớ bóng ai yêu kiều
Đêm dài viết khúc tương tư chỉ muốn nói anh yêu em nhiều

Em à kinh tế anh đây chắc không phải công tử nhà giàu
Nhưng mà tình cảm đem ra chắc phải gọi là ông nhà thầu

1 2 3 4 5 hôm anh thao thức bóng em đây này
Anh đã có người yêu đâu anh đang sợ ế đây này ...
I love you ! hù hú hu hu hù

[RAP:]
Em ơi đây không phải thính , mà là chất keo để dính em đó
Yêu em không cần phải chỉnh , vì cô dâu cũng là chính em đó
Hôm nay bầu trời màu xanh , tán cây nó cũng đã đổ màu
Nhờ chị Google tư vấn How To tỏ tình làm sao cho ngầu ?

Và nếu 1 ngày không xa anh sẽ đưa em đi trên con xe cub cánh én
Ngã mình ra giữa một đồi hoa hái một bông hồng thật đẹp để tặng em
Dang tay ra giữa ngọn đồi cao cao gió thổi tóc em khẽ bay bay
Em ơi anh đã có người yêu đâu anh còn đang sợ ế đây này ...

Bình luận

Nhạc Vàng Bolero

Thêm vào

Tạo playlist mới

back

Số điện thoại 0912345789 đã được
liên kết với tài khoản:

Bạn có muốn đăng nhập trên thiết bị này
không ?

Bỏ qua
x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Thông báo!

Không gửi được mã xác thực.
Quý khách vui lòng liên hệ Chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ

x

Thông báo!

Bạn chưa đăng ký tài khoản Nhac.vn. Vui lòng đăng ký tài khoản bằng số điện thoại hoặc tiếp tục với Facebook

Loading...

Copy to clipboard