ĐĂNG NHẬP
Để thưởng thức chất lượng âm nhạc tốt nhất
- Yêu thích
- Thêm vào
- Tải về máy
- Chia sẻ
-
Cài nhạc chờ
Cài Nhạc Chờ
Bài hát chưa có nhạc chờ. Vui lòng chọn bài khác
Lưu ý: dịch vụ chỉ hỗ trợ nhà mạng Viettel và Mobiphone
Đã hiểu
Lời bài hát
Xứ nghệ ân tình răng mà thương mà nhớ
Từ trong ca dao đường phố xứ nghệ ,
Nét đep quê mình trong điệu ví câu ca ,
Vẫn con mai day 1 xu nghe dat học 1 xứ nghệ nên thơ
Người ơi có về miền tây quê tôi, mà xem đất chuyển đổi thay bao cuộc đời
Người ơi có về thành Vinh hôm nay, dừng chân ngắm cảnh quê hương ngày mới
Biển gọi về ,hỡi bạn mình ơi ,về Cửa Lò với biển chiều nay
Rằng thương nhau nhớ câu gừng cay muối mặn
Rằng yêu nhau như câu ví giận hờn
Rằng thương nhau nhớ câu gừng cay muối mặn
Rằng thương nhau như câu hát... người ơi
Từ trong ca dao đường phố xứ nghệ ,
Nét đep quê mình trong điệu ví câu ca ,
Vẫn con mai day 1 xu nghe dat học 1 xứ nghệ nên thơ
Người ơi có về miền tây quê tôi, mà xem đất chuyển đổi thay bao cuộc đời
Người ơi có về thành Vinh hôm nay, dừng chân ngắm cảnh quê hương ngày mới
Biển gọi về ,hỡi bạn mình ơi ,về Cửa Lò với biển chiều nay
Rằng thương nhau nhớ câu gừng cay muối mặn
Rằng yêu nhau như câu ví giận hờn
Rằng thương nhau nhớ câu gừng cay muối mặn
Rằng thương nhau như câu hát... người ơi
Cảm ơn
Các nội dung báo cáo sẽ được xem xét trong vòng 24h và trong giờ hành chính.

Nghe tiếp
Qua Bến Đò Quan
Việt Tú
Bức Hoạ Đồng Quê
Various Artists
Làng Tôi Bây Giờ
Quang Hà
Chuyến Đò Quê Hương
Trung Anh
Thương Quá Quê Hương Ơi
Huỳnh Tân
Tiếng Sông La
Đinh Thành Lê
Chuyến Đò Quê Hương
Tuýnh Nhật Minh
Hà Tiên
Hương Ngọc Vân
Chuyện Tình Chàng Cua
Bằng Chương
Chị ơi
Việt Tú
Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè
Michael Lang
Thơ Tình Của Núi
Lê Anh Dũng, Khánh Hòa
Trở Về Dòng Sông Tuổi Thơ
Lê Anh Dũng
Bình luận