Hiếu Bon

Thanh Y Dao - Hiếu Bon

Chọn chất lượng tải:

Trải nghiệm âm thanh chất lượng CD gốc với tài khoản VIP

Mã nhúng


Lời bài hát

Con đường vắng đám cỏ hoang man mác buồn
Bạch Dương già lá xào xạc lệ ai tuôn
Sương rét đêm thâu thân cô liêu bờ vai nhỏ
Mịt mờ bặt tăm tình là chi ta hỏi nhân gian sao cứ chờ
Tạ từ nhau lần cuối
Mộng chưa tàn mà tựa mình theo mây bay xa
Lấp lánh ánh sáng vàng Hợp Hoan Linh đó có phải người vừa gọi ta?
Duyên phận mà người ơi...
Hồng quang soi rọi đường dài, mây trắng bay về phương mới
Trời xanh hỡi dẫu tình này có chết vạn đời cũng khó tiêu tan
Ta ngồi ta trách nhân gian
Sao vô tình sao bạc bẽo như cánh hoa kia đêm sớm nở rồi lụi tàn
Ta ngồi ca khúc oán than lúc biệt ly tuyết vừa tan
Suy tư từng hơi thở
Biển cả hoá mộng mơ
Mênh mông đến vô bờ
Viết nhạc – nhạc trong thơ
Đến cuối cùng tình cũng chỉ là mộng trong mơ
Luân hồi 1 kiếp nhớ vạn kiếp mơ!

Hook:
Thắp lên chút ánh nến để ước mình gần nhau hơn
Lấp lánh đến yếu ớt liệu sáng soi đủ nỗi cô đơn
Nghe tiếng mưa nhỏ giọt, ngắm từng nhành hoa rơi
Buông đôi môi đỏ ngọt, biết tình còn muôn nơi
Tháng ngày qua chỉ còn lại là mờ mịt trong nước mắt
Phận duyên chia lìa cắt đứt nhắc tên ai? Bích Dao chăng?
Giấc mộng ai chạm đến được
Ta đang say giữa trần thế
Giật mình chưa tỉnh cõi mộng
Ai bên ta lúc này thế?

Bút mực thời gian chẳng vẽ nổi đôi ta
Hoa tình đã nở yêu chẳng thể rời xa
Ta đem cả đời cùng người đi phiêu bạt
Cho đến khi hằng tinh kìa đều rơi xuống ta trôi dạt
Trải qua ngàn năm biển cả tình cũng cảm hoá thương đau
Sắc xanh phủ sáng nhạt nhoà sao vẫn cứ phải xa nhau?
Nếu như 2 ta không hiểu chuyện hợp tan
Thì liệu có thể thản nhiên yêu nhau mặc kệ chuyện thế gian?
Zzz...
Không kịp tỉnh ngộ người trong mộng cũng chẳng thể quay về
Chẳng nguyên do cứ như thế hoá hư vô
Người từng có ánh mắt trong sáng như tinh anh
Nhìn thấu những sự vô vọng về mọi chuyện chẳng lành
Hiến dâng cả thời tuổi trẻ giữ chấp niệm trong tim
2 ta như là 1 thể
Chẳng khóc cũng chẳng cườicứ lặng im...
Người ở trong mộng dung nhan không thay đổi vẫn như xưa
Đổi một đời người chờ đợi gió vẫn thổi tiếc xuân xưa

Bình luận

Nhạc Vàng Bolero

Thêm vào

Tạo playlist mới

back

Số điện thoại 0912345789 đã được
liên kết với tài khoản:

Bạn có muốn đăng nhập trên thiết bị này
không ?

Bỏ qua
x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Thông báo!

Không gửi được mã xác thực.
Quý khách vui lòng liên hệ Chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ

x

Thông báo!

Bạn chưa đăng ký tài khoản Nhac.vn. Vui lòng đăng ký tài khoản bằng số điện thoại hoặc tiếp tục với Facebook

Loading...

Copy to clipboard