Tường Nguyên

Ngồi Buồn Nhớ Mẹ - Tường Nguyên

Xin lỗi Quý khách! Bài hát bị hạ tạm thời. Mong Quý khách vui lòng quay lại sau. Trân trọng cảm ơn!
Chọn chất lượng tải:

Trải nghiệm âm thanh chất lượng CD gốc với tài khoản VIP

Mã nhúng


Lời bài hát

Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa
Nhớ câu mẹ hát ru ta từng ngày
Hương nhan lắm ánh tro tàn
Đâu đây dáng mẹ trần gian thưở nào
Mẹ ta không có yếm đào
nón mây thay nón quai thao đội đầu
Rối ren tay bí tay bầu,
dây nhuộm quần áo, nhuộm nâu bốn mùa
Bao giờ cho tới mùa thu
Trái hồng trái bưởi đánh đu giữa rằm
Bao giờ cho đến tháng năm
Mẹ ra trải chiếu ta nằm đếm sao
Bờ ao đom đóm chập chờn
Trong đêm vắng nghe những lời mẹ ru
Dạy con cái lẽ sống trên đời
Mai sau biết khôn con còn nhớ không
Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa
Câu ca mẹ hát gió đưa về trời
Dẫu con đi suốt cuộc đời
Vẫn không đi hết những lời mẹ ru

Bình luận

Nhạc Vàng Bolero

Thêm vào

Tạo playlist mới

back

Số điện thoại 0912345789 đã được
liên kết với tài khoản:

Bạn có muốn đăng nhập trên thiết bị này
không ?

Bỏ qua
x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Thông báo!

Không gửi được mã xác thực.
Quý khách vui lòng liên hệ Chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ

x

Thông báo!

Bạn chưa đăng ký tài khoản Nhac.vn. Vui lòng đăng ký tài khoản bằng số điện thoại hoặc tiếp tục với Facebook

Loading...

Copy to clipboard