Hà Trần

Mở Mắt (Awaken) - Hà Trần

Chọn chất lượng tải:

Trải nghiệm âm thanh chất lượng CD gốc với tài khoản VIP

Mã nhúng


Lời bài hát

Khẽ vang trong đêm dài thầm thì những giấc mơ
Bóng ai kia trốn trong thinh lặng?
Tìm về đâu, một ngày chưa bão giông?
Tìm mở ra những tiếng thở dài

Giấc chiêm bao qua rồi thành cơn say giữa đêm
Bóng tôi rơi cuối cơn mê ngủ
Tìm về đâu, tìm vay đôi cánh chim?
Tìm tự do ngây ngất giữa trời

Chuếnh choáng bóng đổ ngả nghiêng
Vỗ đêm như quay về trong giấc cỏ
Vòng bay, vòng bay nắng soi cánh chuồn
Vàng lay, vàng lay sóng sánh chiều buông
Lang thang trên dòng mộng mơ
Bay qua, bay qua từng con sóng nhỏ
Ta nhặt lên những câu bông đùa
Viết cho mình những nỗi buồn thả lên theo những cánh gió bay

Khẽ vang trong đêm dài thầm thì những giấc mơ
Bóng ai kia trốn trong thinh lặng?
Tìm về đâu, một ngày chưa bão giông?
Tìm mở ra những tiếng thở dài

Sớm nay trong sương mờ mời gọi những khát khao
Nắng lên soi bóng ra cuộc đời
Tìm ra ta, một ngày đang tới (ơi)
Từ lặng câm nay đã cất lời

Qua đi đêm dài ngả nghiêng
Ánh mai khẽ lay hồn ta thức dậy
Vầng dương mở ra chói chang sắc màu
Bình yên lòng ta cháy lên niềm vui
Đam mê không còn ngủ quên
Đường dài chân đi đạp lên đá sỏi
Ta một ngày mới đang vươn dậy
Thấy trong mình hết ưu phiền cuộn trào lên sức sống tái sinh

Bình luận

Nhạc Vàng Bolero

Thêm vào

Tạo playlist mới

back

Số điện thoại 0912345789 đã được
liên kết với tài khoản:

Bạn có muốn đăng nhập trên thiết bị này
không ?

Bỏ qua
x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Thông báo!

Không gửi được mã xác thực.
Quý khách vui lòng liên hệ Chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ

x

Thông báo!

Bạn chưa đăng ký tài khoản Nhac.vn. Vui lòng đăng ký tài khoản bằng số điện thoại hoặc tiếp tục với Facebook

Loading...

Copy to clipboard