Đào Bá Lộc

Mẹ Đừng Lo Nhé - Đào Bá Lộc

Chọn chất lượng tải:

Trải nghiệm âm thanh chất lượng CD gốc với tài khoản VIP

Mã nhúng


Lời bài hát

Bước chân bước trên phố thật lâu
Nhờ gió hong khô nước mắt thật mau
Có đôi lúc giữa phố đông người
Mà chỉ thấy tim mình sao quạnh vắng.

Trách sinh ra phận mình trái ngang
Hay cuộc đời này còn nhiều lầm than
Nhếch môi chê bai cười đùa người có thấy vui.

Những năm tháng thơ ấu ngày qua
Từng bước ôm ấp dưới bóng mẹ cha
Cám ơn đã cho con hy vọng
Dù đời vẫn hay làm con chùn bước.

Bao buồn vui từ thuở ấu thơ
Bơ vơ một mình lạc giữa đời trôi
Biết ra sao mai về sau đường dài hun hút.

[ĐK:]
Từng ngày tôi cố vượt qua chuỗi ngày giá rét
Chỉ mong một mai nắng về
Bàn chân nhỏ bé chậm bước tìm về phía trước
Yêu thương xin đừng quay gót.

Dù hoen mi mắt lệ cay tuổi hờn cô liêu
Chẳng ngăn được tôi mơ ước
Dù cuộc sống luôn mang ê chề
Dù ngày tháng đó không như mong chờ
Nhìn con xem con luôn tươi cười mẹ đừng lo nhé.

Bình luận

Nhạc Vàng Bolero

Thêm vào

Tạo playlist mới

back

Số điện thoại 0912345789 đã được
liên kết với tài khoản:

Bạn có muốn đăng nhập trên thiết bị này
không ?

Bỏ qua
x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Thông báo!

Không gửi được mã xác thực.
Quý khách vui lòng liên hệ Chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ

x

Thông báo!

Bạn chưa đăng ký tài khoản Nhac.vn. Vui lòng đăng ký tài khoản bằng số điện thoại hoặc tiếp tục với Facebook

Loading...

Copy to clipboard