Hiếu Bon,Thắng NV

Hoa Xưa - Hiếu Bon, Thắng NV

Chọn chất lượng tải:

Trải nghiệm âm thanh chất lượng CD gốc với tài khoản VIP

Mã nhúng


Lời bài hát

Hiếu Bon:
Gửi đến em…
Người con gái trong 6 năm qua tôi từng coi là tất cả
Vất vả hay gian nan
Em bên tôi chẳng oán than
Ngồi bên chén rượu đã nhạt
Tôi uống trọn sầu nhân gian,
Nếu tình này đã vỡ tan bay lang thang như hạt cát
Thì tôi sẽ gom góp nó lại xây trong mình lâu đài cát
Em đã xa tôi rồi
Để lại 1 thời tuổi trẻ đầy nông nổi trong cõi đời
Tôi kém cỏi không thể chăm lo cho em về cuộc sống mới,
Nhưng tôi vẫn đợi đợi em về trong cơn mê và bóng tối
Ngoài trời mưa cứ mưa
Dòng người thưa cứ thưa
Hằn sâu những nỗi niềm còn chất chứa dáng hoa xưa
Em đâu rồi, bóng ai đưa…
Cho tôi được vẽ lại khoảng trời xưa về lối cũ
Đôi môi còn thơ dại màu của mưa mùi đã cũ
Sao đêm dài chưa ngủ
Hay cõi lòng nhớ 1 người mãi chưa đủ
“1 tháng 6 ngày nữa mình xa nhau”
Em vẫn cười tôi vẫn nói nhưng tôi biết cả 2 đau

Thắng NV:
Nếu tháng năm qua chỉ là 1 giấc mơ
Cho anh được mãi mong chờ
Chìm sâu trong khoảnh khắc đó
Để ta luôn được gần nhau
Cánh HOA đó bỏ ai lại bên đường
Màu hoa tàn phai sắc hương
Lạc mất nhau
Giờ tìm đâu
Màu hoa xưa

Hiếu Bon:
Thầm cảm ơn vì những gì em đã làm
Nhưng tôi xin lỗi chuyện tình này đành dở dang
Chắc là đến đây thôi
Sầu lẻ bóng ai ơi
Đừng lo cho người khác mà hãy tự thương mình trước
Từng nghe tôi ngồi hát giờ đã lạc nhau 1 một bước
Người ta nói sau thanh xuân ta nhìn lại còn được gì
Vượt qua sóng gió những gian truân tình nhạt phai lệ hoen mi
Tôi vẫn bước em cứ đi ta lướt qua nhau rồi xa lạ
Ta vẫn yêu nhưng không thể,
Là vì khoảng cách hay u mê
Ta chỉ thiếu 1 chút thôi
Nhưng sai thời điểm - sai hết rồi !
Với tôi ngay từ đầu gặp được em là tôi đúng
Vì dẫu có sai nhưng trên con đường đó còn có em thì tôi vẫn nguyện đi chung
Tôi nợ em kiếp này
Xin trả ở kiếp sau
Tình cũ là tình đầu
Nhưng đến cuối tình lại đau…
Hoa xưa cũng nhạt màu theo tháng năm hương còn giữ?
Mai sau tóc bạc đầu tôi đến thăm em được chứ?

Thắng NV:
Nếu tháng năm qua chỉ là 1 giấc mơ
Cho anh được mãi mong chờ
Chìm sâu trong khoảnh khắc đó
Để ta luôn được gần nhau
Cánh HOA đó bỏ ai lại bên đường
Màu hoa tàn phai sắc hương
Lạc mất nhau
Giờ tìm đâu
Màu hoa xưa

Bình luận

Nhạc Vàng Bolero

Thêm vào

Tạo playlist mới

back

Số điện thoại 0912345789 đã được
liên kết với tài khoản:

Bạn có muốn đăng nhập trên thiết bị này
không ?

Bỏ qua
x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Thông báo!

Không gửi được mã xác thực.
Quý khách vui lòng liên hệ Chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ

x

Thông báo!

Bạn chưa đăng ký tài khoản Nhac.vn. Vui lòng đăng ký tài khoản bằng số điện thoại hoặc tiếp tục với Facebook

Loading...

Copy to clipboard