Big H,DM

Hoa Sữa - Big H, DM

Chọn chất lượng tải:

Trải nghiệm âm thanh chất lượng CD gốc với tài khoản VIP

Mã nhúng


Lời bài hát

Nỗi phố cũ lần đầu hẹn hò
Ta vụng về với lớp bôi son
Nhánh hoa sữa giữa trời thành thị
Nghe ngặm ngừng không chút đôi co
Ngắm trời thu sao lòng lạ lẫm
Chút hoài niệm thuở mặn nồng xưa
Dẫu chẳng còn được tuổi xuân thì
Mối tình đầu vần là đồng thưa
Hoa sữa gọi cả Hà Nội buồn
Bên cây bàng phượng già là đỏ
Dọc ven đường của mặt hồ Tây
Ngồi xuống nghe hương trà quán nhỏ
ai bâng khuâng câu hát kia rồi
Thủ đô“Em còn mùi hoa sữa"
“Tuổi mười lăm của buổi tan trường em bên tôi những chiều ra cửa
ngồi nhâm nhia với tách cafe
mùa hoa về cho lòng buồn bã
Mối tình đầu với Mái tóc em
len lỏi nhau chẳng như buồm thả
Xa nhau rồi những ngày nắng hạ
buổi trưa hè rộn rã tiếng ve
Thủ đô Hà Nội thay màu áo mới
Hoa sữa giăng đầy qua những chuyến xe
Mùi Áo nhộm thơm tựa sen ngào
Nắng hồng hào như ánh vàng lay
Gió thì thào dưới lớp bụi trần
Ít nhiều hơi hám của 1 bàn tay
Hoa sữa ơi sao không biết cười
Làm ý thơ mùa thu hiện hình
Hoa sữa nhã hương vào lòng phố cỗ
Lần chết đi cả 1 chuyện tình
Dẩu sữa trắng còn thua mắt Ngọc
Người thiếu nữ nay đã thành đôi
Thu lẳng lặng lấy buồn thêu mặc
Chen chúc nhau chỉ để giành tôi
Anh lại Về với mãnh trăng ngà
Sương thu thoảng đôi hàng cây thưa
Nhớ hoa sữa anh dạo quanh làng
Ghé thăm đò đôi lời dây dưa

Anh vẫn lang thang qua nơi huyện vắng
Từng buồi chiều tà sau hoàng hôn
Thoáng cay nồng / mùi hoa sữa nở / trãi dài con đường mình từng choàng ôm
Nhưng đâu rồi bóng dáng người tình , đôi chân nào đã rời phố đêm
Cây bút nào viết lại đời mình khi nhành hoa sữa đã ố hoen
Châu đốc, buồn lắm em ơi, cả sân trường một thời chung cấp
Tà áo trắng, gió thổi bay bay, cuốn bay cả tình yêu , ta đã vun đấp
Ba năm còn dư chút vị / ngọt ngào trên bờ môi ai
Chỉ tiếc mùi hoa sữa cay , cay mãi sống mũi , bây giờ thôi lây

Hàng cây từng thời lá rụng, mùa hạ còn buồn trong mi mắt
Mong gặp lại em vào ngày trưởng thành, mùa hoa sữa lại chờ khi khác
Hay là đành thôi
Vì người thành đôi, trao tay, bước qua ngõ vắng
Và khi đó , ta đành quên em, quên cả nụ cười một thời tỏa nắng
Núi SAM tiễn anh về / trong sự nghẹn ngào / của cơn mưa thành phố
Châu đốc đón anh về / mùi hoa sữa ùa chẳng đành nhớ
Mặc niệm giây phút, tình đầu , người từng yêu đi vào dĩ vãng
Hoa sữa cay mãi một đời ngưởi, rồi hoa úa tàn trọn đời mĩ mãn

Bình luận

Nhạc Vàng Bolero

Thêm vào

Tạo playlist mới

back

Số điện thoại 0912345789 đã được
liên kết với tài khoản:

Bạn có muốn đăng nhập trên thiết bị này
không ?

Bỏ qua
x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Thông báo!

Không gửi được mã xác thực.
Quý khách vui lòng liên hệ Chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ

x

Thông báo!

Bạn chưa đăng ký tài khoản Nhac.vn. Vui lòng đăng ký tài khoản bằng số điện thoại hoặc tiếp tục với Facebook

Loading...

Copy to clipboard