Hiếu Bon

Hoa Đá - Hiếu Bon

Chọn chất lượng tải:

Trải nghiệm âm thanh chất lượng CD gốc với tài khoản VIP

Mã nhúng


Lời bài hát

Anh sẽ gọi em là nắng nhé
Bởi anh là chồi lá xuân xanh
Mỏng manh như tranh người ta vẽ
Vì anh là kẻ đứng xa vùng an lành
Sớm mai bình minh chẳng thức dậy
Anh sợ phải thấy giọt sương rơi
Cảnh mặt trời lên buổi sáng ấy
Ngược những phong ba của anh trên đường đời
Và...
Em là điều anh muốn gặp anh đã thấy em trong cơn mơ hôm qua
Nhận ra nơi em đầy ắp vạn ánh dương soi sáng
Con tim của anh nặng mù lòa
Và nếu gió nơi em còn thổi lại cho anh
Phải chịu cơn rét của ngày đông
Thì ...anh hóa thân thành cỏ dại chờ em
Thay đổi mang anh làn mây hồng
Em rất xa và anh không với tới mà
Mỗi ngày trôi con tim lại thêm yêu,
Sau tất cả nay anh vẫn đang chơi vơi mỗi
Lúc về đêm cùng suy tư mềm yếu
Anh nhớ em nghĩ về em mọi lúc
Đành đưa tên em bỏ lên câu tình thơ.
Ở một nơi nắng đông còn oi bức
Chỉ biết nhìn em ở trên màn hình chờ.
Vui ở đâu hãy cho ta biết với
Nỗi ưu tư tâm ta không muốn đâu
Điều không tới ta có tha thiết đợi
Âu cũng vô công tự mang về buồn rầu
Câu nói yêu của em ta vẫn đợi
Em vẫn xa cho buồn ta lên ngôi
Sao vẫn mong em gửi tin nhắn mới dù
Biết chờ đợi làm tim đau thêm thôi

[Hook]:

Đôi chân em bước trên mây
Anh đi lang thang mặt đất bụi trần này
Có lúc lặng im ngắm nhìn em bên ấy em
Còn xa lánh cảm giác tủi thân thay
Nhưng mà giờ này đây anh biết phải làm sao
Yêu em nhiều lắm nhưng lấy gì đảm bảo
Rằng sẽ cho em hạnh phúc bình yên
Tiền tài vật chất khiến lòng em tự hào
Thân phận anh không phải là thi sĩ
Nhịp flow này anh bị nhiễm của Binz
Đã yêu em và bỏ qua lí trí cố gắng của anh có mang về điều gì
Hay với em tình anh là bé nhỏ
Không đáng để cho con tim em để tâm
Còn với anh em là cả trời gió anh khẽ đưa tay gạt đi dòng lệ thầm

Gió nhẹ hát bên khung cửa
Ở nơi em giờ đây nắng hay mưa
Anh nhớ nhung bao nhiêu đi chăng nữa
Phải chăng bấy nhiêu lo lắng vẫn là thừa
Em với anh là cả một nguồn sống thiếu
Em anh lạnh như đứng giữa ngày đông
Em cười tươi giữa chiều êm gió lộng gợn
Buồn vương vấn vì anh có hay không?
Anh chỉ nhớ nụ cười em giữa nắng, anh
Chẳng nhớ được phút em vô tâm
Anh lạc lõng trong màn đêm vắng lặng
Nỗi nhớ về em trong tim lại vươn mầm
Em ấm áp vô tư và lặng lẽ
Khẽ lay rụng xúc cảm trong tim anh
Anh khờ khạo ngu ngơ và nhỏ bé
Và mãi là kẻ yêu em mà không thành
Em không biết những lời ca anh viết chỉ
Viết cho em người con gái anh thương
Hướng anh đi cùng nỗi lòng tha thiết
Cố chấp yêu em giờ đây đã thành đường
Có những điều anh không muốn từ bỏ
Một trong số đó là ước ta bên nhau
Nhưng mà em vẫn vô tâm như gió
Con tim bé nhỏ của anh càng thêm đau
Anh chỉ muốn được hét lên thật to để
Buồn trong con tim hoà tan vào ngọn gió
Anh vẫn biết để bên em rất khó vì tim em là biển anh chỉ là con đò
Con nước nhỏ anh còn trôi ngược gió chảy theo dòng sông đó tìm em nơi khơi xa
Giữa đại dương là những ngày gian khó bởi muôn ngàn giông gió còn ngăn chia đôi ta

Đôi chân em bước trên mây, anh đi lang thang mặt đất bụi trần này
Có lúc lặng im ngắm nhìn em bên ấy em còn xa lánh cảm giác tủi thân thay
Nhưng mà giờ này đây anh biết phải làm sao
Yêu em nhiều lắm nhưng lấy gì đảm bảo
Rằng sẽ cho em hạnh phúc bình yên
Tiền tài vật chất khiến lòng em tự hào
Thân phận anh không phải là thi sĩ nhịp flow này anh bị nhiễm của binz
Đã yêu em và bỏ qua lí trí cố gắng của anh có mang về điều gì
Hay với em là tình anh là bé nhỏ không đáng để cho con tim em để tâm
Còn với anh em là cả trời gió anh khẽ đưa tay gạt đi dòng lệ thầm

Bình luận

Nhạc Vàng Bolero

Thêm vào

Tạo playlist mới

back

Số điện thoại 0912345789 đã được
liên kết với tài khoản:

Bạn có muốn đăng nhập trên thiết bị này
không ?

Bỏ qua
x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Thông báo!

Không gửi được mã xác thực.
Quý khách vui lòng liên hệ Chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ

x

Thông báo!

Bạn chưa đăng ký tài khoản Nhac.vn. Vui lòng đăng ký tài khoản bằng số điện thoại hoặc tiếp tục với Facebook

Loading...

Copy to clipboard