Various Artists,Specter,Lux

Dây Thường Xuân Xanh Biếc - Specter, Lux, Various Artists

Chọn chất lượng tải:

Trải nghiệm âm thanh chất lượng CD gốc với tài khoản VIP

Mã nhúng


Lời bài hát

|
Hợp Âm Guitar
Mới hôm nào mình còn cạnh nhau mà hương hoa sữa đã mấy mùa xa
Con đường mòn ngày đó còn đây nhưng bụi rêu phong đã phủ đầy ngã
Giờ chỉ mình anh đứng lại đắm chìm vào những hoài niệm ngày xưa
Tự hỏi là em đã từng quay về chốn cũ con hẻm này xưa
Em..
Bao năm rồi , thường xuân cũng phủ kín tường kia
Người cũ mãi chả quay về nỗi nhớ anh rợp cả 1 bầu trời khuya
Phố thị nơi em tới ồn ã, chắc cha còn nghe thấy dư âm
Khúc nhạc tình em bỏ quên lại mãi, quên cả con đường ta đôi lần ghé thăm
Khi anh về..
Nắng vàng dần lụi dưới ánh hoàng hôn
anh nhớ ánh mắt em cười dịu dàng, nhớ cả những cái choàng ôm
đường a về bỗng dài vô tận khi những hoài niệm cứ như mới dây thôi
Hương em nồng trong từng cơn gió phảng phất đưa về dưới áng mây trôi
Rất khó để gặp được nhau giữa vô tận cả 1 biển người
Thế nhưng em vô tình vụt mất để tim anh chết lặng giữa khoảng trời
Thường xuân xanh biếc đợi mãi liệu em có về trước lúc tàn phai
Nam Đàn trời thu tháng 9 gọi tên em suốt những ngày dài

Thu ... Theo em về nơi đó
Một lần
Khé lướt đôi bàn tay trong phút giây ngọt ngào
Người ơi
Vị ngọt vương trên đôi môi dịu dàng
Ánh mắt ngây thơ mộng mơ em khiến tôi bồi hồi ... Thật lâu

Hoàng hôn buồn rọi vào đất Miền Tây, rọi mái đầu trần vương đầy nắng gió
Rọi cả ruộng đồng bạt ngàn, rọi vào thăng trầm những ngày tháng đó
Nhành liễu rũ đưa sông Hậu, mong gió thổi hơi thở phù sa
Em ơi đất mẹ màu mỡ liệu em có còn môi nở mùa hoa
Ngày em đi.. lạ thay thường xuân phủ kín những trang thi tập
Chỉ sợ một mai gặp lại anh không làm chủ nhịp tim khi đập
Hỡi em này đừng vội vàng xa, vì Long Xuyên chiều còn êm đềm lắm
Vậy sao đôi mình không ngồi cạnh nhau, rồi cùng hàn huyên ở trên thềm vắng
Ngày anh về ...ngang bên đôi bờ
Đã qua bao mùa nước nổi, có lẽ anh cũng nên thôi chờ
Ta có chiều thu tháng 9 đôi mắt em tôi tưởng cả trời buồn
Biết khi nào mình lại chào nhau trước những phong ba muôn ngã đời thường
...Anh chỉ mong trọn mớ tương duyên...
... Nhưng liệu người còn nhớ thương Xuyên
Từ ngày lỡ duyên ngược lối, thì bông điên điển đã vàng mấy mùa
Ơ kìa dây thường xuân xanh biếc mái đầu anh đã thấy rồi em ơi..

Hook:
Về với anh rồi cùng ngân nga điệu ví "giận mà thương"
Về với anh vi vu muôn nẻo trên mảnh đất quê hương
Để thường xuân mãi còn xanh biếc
Để giọt nắng lại ghé ngang qua những nốt cao trầm tình ca anh viết

Về với anh hát em nghe điệu lý " con sáo sang sông "
Về với anh cùng cảm nhận âm thanh tuổi trẻ vang vọng
Về với anh để thường xuân xuân biếc phủ kín thi tập
Để sông nước quê hương yên bình soi nụ cười em khi gặp

Gió ... nhẹ lây
Và em ... xa rồi ... mình tôi

Bình luận

Nhạc Vàng Bolero

Thêm vào

Tạo playlist mới

back

Số điện thoại 0912345789 đã được
liên kết với tài khoản:

Bạn có muốn đăng nhập trên thiết bị này
không ?

Bỏ qua
x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Thông báo!

Không gửi được mã xác thực.
Quý khách vui lòng liên hệ Chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ

x

Thông báo!

Bạn chưa đăng ký tài khoản Nhac.vn. Vui lòng đăng ký tài khoản bằng số điện thoại hoặc tiếp tục với Facebook

Loading...

Copy to clipboard