SuKai,Sevenk,Giang Nguyễn (M!)

Thương - SuKai, Sevenk, Giang Nguyễn (M!)

Chọn chất lượng tải:

Trải nghiệm âm thanh chất lượng CD gốc với tài khoản VIP

Mã nhúng


Lời bài hát

Em chẳng biết mình sẽ cùng đi đến nơi chốn bồng lai
Thôi đừng nói đến thề hẹn, điều em chỉ cần bây giờ là một vòng tay
Xin anh ôm trọn nổi buồn này đi, và đừng để mi em phải khóc
Mình nguyện sẽ bước cùng nhau vào ngày mà mẹ em chải ba lần tóc
Đừng,đừng hỏi rằng em sẽ chấp nhận anh chứ?
Vì giá như em có thể chọn lại, thì người em chọn vẫn là anh.
Tim em đã chẳng rời xa giữa khoảng bấp bênh của đời mình
Hi vọng là anh se hiểu rằng yêu thương trong em vẫn còn vơi đầy
Đừng nắm tay ai khác, đừng bỏ em giữa đời
Chắc là buồn lắm nếu một ngày ta nửa vời
Điều bình yên nhất vẫn là ngồi phía sau xe
Là tiếng anh nói cười, là buồn kể nhau nghe
Là, là anh chứ không ai khác dắt mình cùng qua bao thăng trầm
Là nhìn thấy nhau mỗi buổi sáng khi bình minh vừa ghé thăm
Là trên tầng lầu, có cây xương rồng trồng ngoài ban công
Là chiếc áo ấm anh mua dành tặng khi tiết trời sắp sang đông
Là em vẫn mãi một lòng, là thuyền anh có về không?
Phân vân thế là đủ rồi, về đi về đi kẻo em hoài mong

Ngày ta chung lối nắng ngập trời
Người còn lúng túng ngõ lời thương
Thương duyên hay thương tình
Thương anh rồi thương mình
Ta hát về bản tình ca
Năm tháng dài chờ mình qua nhé...người thương

Giá như a viết được bản tình ca ngọt ngào dành tặng cho riêng em thôi
Và nói vs em là duy nhất chỉ là của Khôi thôi..nhưng anh
Chỉ còn vỏn vẹn vài ba nỗi buồn còn vương
Em có dũng cảm ôm trọn tất cả rồi gối đầu giường
Ngày Hạ còn gắt vài ba thắc mắc chưa kịp giải bày rồi đây
Anh cũng không chắc tay ta còn chặt đến mãi sau này… em à
Cô đơn từng khuyên anh quên em đi để nó còn được ngồi đây
Nhưng 1 năm qua đã đủ chỉ mong thấy em khi thức dậy
Sài Gòn này đông nhưng vắng một người thì chẳng còn ai
Sài Gòn ngày mưa chẳng biết vòng tay này phải trao ai
Chỉ cần nặng hạt mọi người tất tả tìm lấy cho nhau mái che
Chỉ cần ướt vai cũng đủ thấy lạnh hối hả vặn ga đường về
Nhưng anh vẫn đợi nơi góc ngã tư và bạn đồng hành chiếc xe cũ
Chẳng thấy được mây vì mưa ướt kính tay vẫn cầm chặt lá thư
Nắng chưa kịp về chắc lại ngủ quên đâu đó trên đường
Về đây với anh chẳng sợ bão giông để tim được nói anh thương… em ơi

Bình luận

Nhạc Vàng Bolero

Thêm vào

Tạo playlist mới

back

Số điện thoại 0912345789 đã được
liên kết với tài khoản:

Bạn có muốn đăng nhập trên thiết bị này
không ?

Bỏ qua
x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Thông báo!

Không gửi được mã xác thực.
Quý khách vui lòng liên hệ Chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ

x

Thông báo!

Bạn chưa đăng ký tài khoản Nhac.vn. Vui lòng đăng ký tài khoản bằng số điện thoại hoặc tiếp tục với Facebook

Loading...

Copy to clipboard