Quang Vinh,AC

Anh Thích Lúc Em Cười - Quang Vinh, AC

Chọn chất lượng tải:

Trải nghiệm âm thanh chất lượng CD gốc với tài khoản VIP

Mã nhúng


Lời bài hát

Có những lúc em mơ màng
Chẳng hiểu sao lại thẫn thờ
Nhìn về chân trời xa ồ trông buồn quá
Có những lúc em hay hờn
Chẳng hiểu sao lại dỗi hờn
Làm lòng tôi rụng theo
Rụng theo ngàn lá tơi bời
Mới thoáng thấy em mỉm cười
Mà lòng tôi chợt sáng lại
Chợt nhìn ra ngoài sân bầy chim vừa đến
Ríu ríu rít chim hót vang
Vài nụ hoa cũng ngỡ ngàng
Và làn mây về đây ngừng trôi khi thấy em cười
Vui lên lên đi em!!! Cười tươi lên đi em!!!
Nắng vẫn reo trên muôn hoa
Người đến mang hạnh phúc cho em
Vui lên đi em!!! Cười tuơi lên đi em!!!
Thấy quanh ta bao yêu thương
Và em sẽ càng mãi xinh tươi

Bình luận

Nhạc Vàng Bolero

Thêm vào

Tạo playlist mới

back

Số điện thoại 0912345789 đã được
liên kết với tài khoản:

Bạn có muốn đăng nhập trên thiết bị này
không ?

Bỏ qua
x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Thông báo!

Không gửi được mã xác thực.
Quý khách vui lòng liên hệ Chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ

x

Thông báo!

Bạn chưa đăng ký tài khoản Nhac.vn. Vui lòng đăng ký tài khoản bằng số điện thoại hoặc tiếp tục với Facebook

Loading...

Copy to clipboard