Phú Hunter

25 Hit V-Pop Cảm Động Về Cha Mẹ (Mashup) - Phú Hunter

Chọn chất lượng tải:

Trải nghiệm âm thanh chất lượng CD gốc với tài khoản VIP

Mã nhúng


Lời bài hát

Làn da cháy nắng vai còng nhấp nhô
Cuốn đôi chân ông đạp qua bao phố phường
Giọt mồ hôi rơi,cho con lớn khôn
Bữa cơm no chiếc áo mới tới trường
Đứa con nào đâu thèm nghĩ suy
Ngày qua chỉ trách cha cơ hàn
Nó luôn mong ước như chúng bạn
Và cha của nó không là ông
Mẹ ơi con đã già rồi con ngồi nhớ mẹ khóc như trẻ con
Mẹ ơi con đã già rồi con ngồi ngơ ngẩn nhớ ngôi nhà xưa
Mẹ yêu ơi con yêu mẹ nhiều
Mẹ luôn là phật sống của đời con
Mẹ cho con tình yêu cao quý
Mẹ là lý trí của đời con
Mẹ yêu ơi con yêu mẹ nhiều
Những tháng ngày lam lũ vì con
Đạo làm con con luôn thấu hiểu
Con yêu mẹ nhiều lắm mẹ ơi
Khi đấng sinh thành sinh ta ra đời
Cảm ơn ông Trời cho ta kiếp người
Phải sống thế nào để cha đừng buồn
Phải sống thế nào để mẹ được vui
Tình cha bao la như núi cao ngang trời
Tình mẹ rộng lớn như biển cả mênh mông
Chỉ mong cho ta lớn khôn nên người
Chỉ mong nhìn thấy nụ cười của ta
Này bầu trời rộng lớn ơi,có nghe chăng tiếng em gọi
Mẹ giờ này ở chốn nao,con đang mong nhớ về mẹ
Mẹ nâng con dạy bước đi
Mẹ dõi theo từng nhịp tim đập nhanh hay chậm mà con vô tâm vô nghĩ
Một bước tai họa với đứa con
Một gánh vai Mẹ không lời than
Lặng lẽ một mình, Mẹ khóc một mình
Sinh con ra bằng câu hát ru quen thuộc
Dìu đôi chân mong con lớn khôn
Nghe lời mẹ dù mồ hôi thấm vai chỉ cần thấy con cười
Là những âu lo muộn phiền tan trôi
Này con yêu ơi con biết không
Mẹ yêu con yêu con nhất đời
Ngắm con ngoan nằm trong nôi
Mắt xoe tròn ôi bé cưng
Mẹ về đứng dưới mưa che đàn con nằm ngủ
Canh từng bước chân thù Mẹ ngồi dưới cơn mưa
Một đời quang gánh của mẹ tôi
Mong bát cơm đầy cho đàn con
Chiều nay tắt nắng mưa lại đến
Ướt hết gánh hàng của mẹ tôi Một đời rong ruổi cho đàn con
Quang gánh chai sần vai mẹ tôi
Chiều nay trên phố đông người qua
Thiếu bóng vai gầy của mẹ tôi
Để con nâng bó hoa xinh chào tương lai
Mẹ cô đơn đứng bên hiên đầy mưa bay
Trên mỗi bước đi xin hãy khắc ghi
Tình mẹ bao la biển trời
Và giây phút ấy con quên tất cả,và nhiều niềm riêng thôi cũng lùi xa
Dù tháng năm qua gắng sống xứng đáng với tình yêu của mẹ
Sau ánh đèn con chỉ có Mẹ thôi, cám ơn Mẹ hy sinh cả cuộc đời!
Sau ánh đèn con chỉ có Mẹ thôi
Cám ơn mẹ hy sinh cả cuộc đời

[Rap:]
Tuổi thơ con vẫn thường trách cha
Vì không cho con những thứ như người ta
Từ miếng ăn tới áo quần mọi thứ đều thua xa,bởi ngoài chiếc xích lô cha chẳng có gì cả
Đến một ngày không còn cha
Con mới nhận ra Bao năm qua, cha vì con hy sinh
Buồn đau đến thế nào nhưng cha vẫn lặng thinh
Đơn giản vì cha muốn gánh hết một mình
Sinh con ra đặt tên con Hạnh phúc vô biên khi làm cha con.
Dành trọn niềm tin, dành trọn ước mơ.
Dành cả đời cha để yêu con. Bao nhiêu năm ròng rã qua rồi
Bao nhiêu năm lặng lẽ ba vẫn hay cười
Ba ước mơ thật nhiều ba khát khao thật nhiều
Ba yêu con biết bao nhiêu
Vậy thì Cha sẽ cố dốc hết tất cả cuộc đời
Để nuôi con khôn lớn cho con yên vui ngày mai
Thời gian trôi nhanh lắm thoáng chốc hết mấy năm trời
Cha chỉ mong rằng con vững vàng trên đôi chân khi
Cha già đi! Bóng cha già nay đã khuất xa về cuối nẻo đời
Mất cha rồi con mới hiểu không đau thương nào xót xa hơn
Ngày nào đó lúc con thơ gọi cha
Cuộc đời ngỡ sẽ trôi theo ngàn gấm hoa
Lòng con thương cha nhiều lắm cha hiền yêu dấu ơi
Người là lẽ sống cho đời con
Còn nhớ những ngày ấy,những đêm trường giá lạnh
Và cha nằm ôm con,sưởi ấm những canh dài
Rồi hôm nay vinh quang đã về,giữa đây mênh mông bao ánh đèn
Hàng đêm con rung lên tiếng ca,với bao yêu dấu dâng về cha
Có lúc con đã trách sao cha nghiêm khắc với con như vậy
Bao năm con hối tiếc khi chưa thể nói con cảm ơn
Cám ơn cha cho con niềm vui trong bao tháng năm qua Cha yêu ơi con nhớ không quên ngày đó
Con xin thời gian
Cầu xin thời gian
Xin hãy trôi thật khẽ cho con được mãi luôn có cha bên đời.

Bình luận

Nhạc Vàng Bolero

Thêm vào

Tạo playlist mới

back

Số điện thoại 0912345789 đã được
liên kết với tài khoản:

Bạn có muốn đăng nhập trên thiết bị này
không ?

Bỏ qua
x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Thông báo!

Không gửi được mã xác thực.
Quý khách vui lòng liên hệ Chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ

x

Thông báo!

Bạn chưa đăng ký tài khoản Nhac.vn. Vui lòng đăng ký tài khoản bằng số điện thoại hoặc tiếp tục với Facebook

Loading...

Copy to clipboard