PCGL,P.Shi

Người Ơi! - PCGL, P.Shi

Chọn chất lượng tải:

Trải nghiệm âm thanh chất lượng CD gốc với tài khoản VIP

Mã nhúng


Lời bài hát

|
Hợp Âm Guitar
Người ơi! Xin ở lại để ta gọi đến cũ nhàu tên
Người ơi xin ở lại để an yên ta gối đầu lên
Ta chót phải lòng người rồi, cô gái nhỏ tựa cánh hoa bay
Nếu cả trần gian này là lừa dối, vậy thì người cứ trách ta say
Ta ôm mộng vĩ nhân, chỉ muốn lang thang khắp trời
Nhưng thôi muốn nghĩ chân, vì lòng ta đầy ắp lời
Ban công người thả rèm, ta còn vội vẫy tay chào
Gã cũ cũng đã quên, vậy Người còn thức nữa hay sao
Hay là người sợ lòng vô định thênh thang tựa như ngàn phương trời
Biết làm sao tránh khỏi tơ tình lỡ thương người quá người ơi!
Mấy chốc thôi mà lạc lối về, vĩnh cửu có phải là ngàn năm
Người buông câu tạ tình ta đã muốn vội vàng thăm
Sao mắt hoài đỏ lệ can cớ gì hả người
Trần gian lắm huyễn hoặc nên không chín chẳng rõ mười
Ta lại cứ rong chơi, sống dại ngây và bướng bỉnh
Duyên trời rồi cũng tới thôi, âu cũng sẽ là thường tình… phải không?
Ta tưởng rằng mình kiêu hung nhưng dưới chân người là bại tướng
Là kẻ phiêu du qua bao mùa hoa nhưng vẫn ngã lòng vào oải hương
Ta còn nhiều lắm lởi thương nhưng trao cho người thì Trắc trở
Nhớ nhuộm buồn cả bút viết, tàn rêu phong cả sách vỡ
Người còn bao nhiêu phiền lo vì sợ Duyên trời chả sinh đôi
Ta Đếm mãi bao nhiêu xuân hồng để người về lại giữa tim tôi
----------------------
Vì anh đã lỡ... Say tình em !
Đành thôi cất giấu - Bao nồng say
Và thôi quyến luyến... Ánh trăng khuya còn buồn
Vì em đã lỡ... Bước đi theo một người !
----------------------
Nếu là ai khác ..Tâm em đã không nửa vời
Ngày dần khép lại nhìn về đâu nơi xa khuất cửa trời
Trong ánh chiều buông len lói sắc vàng - nàng lại tới thăm ta
Để cả màn đêm ôm lấy núi đồi - nghe hạ giới ngâm nga
Rằng ta hoài ..cứ mãi mê trập trùng
Em ơi ! chân muốn bước nhưng tim còn hơi ngập ngừng
Bởi còn lưu luyến - Còn vọng về - Từng điệu tình đồng vang
Để rồi một mai hóa thành cát bụi - Giữa đất trời hồng hoang
Oh ...Trải qua bao kiếp người ơi ? Gặp nhau giữa dòng đời trôi
Vẫn đôi mắt biết cười thôi !
Vẫn như là chưa bắt đầu lòng lại chín đầy mười vơi
Anh bước đi tìm bản ngã... nhưng bao giấc mộng không thành
Người ơi ! làm sao để có nhịp chân em bước song hành
Rồi anh lặng người ..đại ngàn úa vàng tã tơi
Ngồi viết lại từng chặng đường - trên những phím đàn lã lơi..

Bình luận

Nhạc Vàng Bolero

Thêm vào

Tạo playlist mới

back

Số điện thoại 0912345789 đã được
liên kết với tài khoản:

Bạn có muốn đăng nhập trên thiết bị này
không ?

Bỏ qua
x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Thông báo!

Không gửi được mã xác thực.
Quý khách vui lòng liên hệ Chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ

x

Thông báo!

Bạn chưa đăng ký tài khoản Nhac.vn. Vui lòng đăng ký tài khoản bằng số điện thoại hoặc tiếp tục với Facebook

Loading...

Copy to clipboard