Đặng Thế Luân

Gánh Nặng Cuộc Đời - Đặng Thế Luân

Xin lỗi Quý khách! Bài hát bị hạ tạm thời. Mong Quý khách vui lòng quay lại sau. Trân trọng cảm ơn!
Chọn chất lượng tải:

Trải nghiệm âm thanh chất lượng CD gốc với tài khoản VIP

Mã nhúng


Lời bài hát

Bước ra hiên đời gánh lo gia đình mẹ tôi đâu tiếc thân mình
Vỉa hè ngày ngày in gót chân làn da mưa nắng chai sần
Đời mẹ nặng gánh phong trần tần tảo nuôi con
Những khi mưa về gió giông não nề mẹ tôi thêm héo thêm gầy
Vẫn hoài một đời vai gánh mang vẫn hoài khuya sớm giữa đàng
Tình mẹ như suối như sông trên ngàn mát ngọt đời con
Ôi con nhớ thủa nào đợi khi cháo rao
Nhiều khi ốm đau với mẹ chẳng sao nhưng con lo lòng
Nhớ lời mẹ ru ơi à ầu ơ thiết tha
Cầu tre lắc lư mẹ đi khó khăn cam chịu
Cho con một đời mẹ ơi biển rộng trời cao
Ầu ơi..dẫu cầu ván đóng đinh cầu tre lắc lẻo cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi
Khó đi mẹ dắt con đi con đi trường học ầu ơ
Con đi trường học mẹ đi trường đời

Bình luận

Nhạc Vàng Bolero

Thêm vào

Tạo playlist mới

back

Số điện thoại 0912345789 đã được
liên kết với tài khoản:

Bạn có muốn đăng nhập trên thiết bị này
không ?

Bỏ qua
x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Quên mật khẩu

Vui lòng chọn phương thức nhận mã xác
thực tài khoản:

x

Thông báo!

Không gửi được mã xác thực.
Quý khách vui lòng liên hệ Chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ

x

Thông báo!

Bạn chưa đăng ký tài khoản Nhac.vn. Vui lòng đăng ký tài khoản bằng số điện thoại hoặc tiếp tục với Facebook

Loading...

Copy to clipboard